Thứ hai, 20/1/2003, 03:55 GMT+7

Sáng nay nhạc sĩ Phú Quang trả lời phỏng vấn trực tuyến

Nhạc sĩ Phú Quang.

Từ 9h, nhạc sĩ sẽ cùng trò chuyện với độc giả VnExpress về những suy tư trong nghề nghiệp và cuộc đời của anh. Sinh ra ở Hải Phòng, hiện sống tại TP HCM, nhưng tên anh luôn làm người ta nhớ đến những tình khúc về Hà Nội: "Em ơi Hà Nội phố", "Mơ về nơi xa lắm", "Đâu phải bởi mùa thu", "Im lặng đêm Hà Nội"...

Không dừng lại ở việc sáng tác ca khúc, Phú Quang còn viết nhạc cho sân khấu, nhạc phim, thính phòng, giao hưởng, múa.... Anh tự nhận mình giống như một chú vịt, bơi một chút, chạy một chút và bay một chút. Công việc kinh doanh và mở quán cà phê đôi khi buộc anh phải chịu nhiều áp lực. Những lúc như thế, anh thường bỏ đi chơi với một lý luận rất AQ: Không có việc gì quan trọng ở trên đời, cả tiền bạc lẫn danh vọng.

Đêm nhạc "Khát vọng - 37 năm ngoảnh lại" của anh tại Nhà hát Lớn Hà Nội vừa qua được giới nghệ sĩ đánh giá cao. Anh tâm sự: "Sau 37 năm dành cho âm nhạc, tôi đã thấy và không hổ thẹn rằng mình luôn viết bằng những gì trung thực nhất với đời sống. Ngoảnh lại, để xác định lại lòng tin của mình vào khán giả. Tôi tin rằng khi mình trân trọng công chúng bằng thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc thì sẽ nhận lại được những tri âm".

V.H.

Lien he quang cao