Thứ ba, 21/1/2003, 08:34 GMT+7

Chuyện tình của NSƯT Bảo Quốc

Vợ chồng NSƯT Bảo Quốc.

Chuyện của vợ chồng danh hài Bảo Quốc giống như tiểu thuyết, nào xe đạp, nào ô mai hồn nhiên, để rồi họ bắt đầu một cuộc đồng hành gian khổ mấy chục năm trời. Thế nhưng, hạnh phúc mà cặp đôi này có được thật xứng đáng.

- Chuyện tình của anh bắt đầu như thế nào?

- Từ chiếc xe đạp nổ lốp... Hồi ấy, tôi mới 19 tuổi, trông cũng khá đẹp trai, lại vừa đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm. Thế nhưng, mấy thứ đó chẳng khiến Thuỷ, cô nữ sinh 17 tuổi xinh đẹp động lòng. Rồi một hôm, nàng dắt xe đi học, ra tới ngõ thì bị nổ lốp, cuống quýt nhìn đồng hồ và như muốn khóc. Tôi thấy tội nghiệp, ngỏ ý chở nàng đi học bằng xe Honda. Quá cấp bách, nàng đành đồng ý. Khi đến trường, sau một lời cảm ơn coi như tình hàng xóm, nàng lại lạnh lùng như xưa. Quả thật, nếu không có sự xa cách, có lẽ người ta không thể hiểu được trái tim của mình. Khi đi Ban Mê Thuột thăm chị gái vài tháng, nàng mới chợt nhớ Sài Gòn, nhớ anh chàng tài xế bất đắc dĩ. Ở Sài Gòn lúc đó, tôi cũng thấy nhớ Thuỷ, cứ ngó ngó qua nhà xem đã về chưa. Khi nàng về, tôi mừng quýnh, tình nguyện làm tài xế, bỏ lại chiếc xe đạp nằm buồn thiu trong góc nhà vì đã làm xong sứ mệnh se duyên.

- Có nghĩa là chuyện tình của anh rất đẹp và bằng phẳng?

- Đâu có thế. Cha Thuỷ là một công chức khó tính, nề nếp gia phong, không bao giờ nghĩ mình có chàng rể xướng ca vô loài. Ông kiên quyết cấm nàng yêu tôi. Nhưng, Thuỷ cũng kiên cường không kém, nhất định yêu và lấy cho bằng được. Cuối cùng, chúng tôi cũng thuyết phục được người lớn. Từ đó, hai người lại bắt đầu một cuộc chiến đấu khác để giữ gìn hạnh phúc gia đình trước khó khăn và cám dỗ. Khi yêu, toàn lãng mạn, mơ mộng, nhưng cưới nhau rồi, đối diện với cơm áo gạo tiền và chịu đựng tính cách của nhau mới thấy không phải là đơn giản.

- Có khi nào anh thấy cuộc sống bình lặng quá mà nghĩ rằng nó đơn điệu?

- Thôi, cuộc đời đã khổ cực quá rồi, thêm sóng gió chi nữa. Tôi chỉ mong mình đừng bắt chước người ta, khi giàu có lại quên những ngày khổ cực. Tôi xin nói một bí quyết để giữ gìn hạnh phúc, đó là cứ ngồi ôn lại kỷ niệm nghèo khó, chắc chắn mình sẽ thương vợ con hoài.

 (Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao