Thứ năm, 30/1/2003, 08:45 GMT+7

Ưng Hoàng Phúc tổ chức liveshow dịp Tết

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.

Anh vừa trở thành hiện tượng của năm 2002 với 25.000 CD đầu tiên được tiêu thụ trong vòng hai tháng. Ưng Hoàng Phúc sẽ tổ chức đêm diễn riêng trong dịp Tết Nguyên Đán này tại sân vận động Lan Anh. Khách mời sẽ là nhóm Mây Trắng, The Bells, Mắt Ngọc và ca sĩ Nini Khanh.

- Cảm giác của Phúc bây giờ thế nào?

- Tất nhiên là tràn ngập niềm vui và hạnh phúc rồi. Nhưng nghĩ lại thời điểm cách đây ba tháng, khi bắt đầu ra album Thà rằng như thế, thấy vẫn còn run.

- Thế nếu nghĩ lại thời điểm cách đây ba năm, khi Phúc vô danh đặt chân lên TP HCM thì sao?

- Quê Phúc ở An Giang. Năm 1999, Phúc lên thành phố thi đại học, nhưng rớt vì... mải đi xem hát. May mắn sao, Phúc được nhận vào công ty Tài năng mới của chị Thuỷ, khi ấy có cả Phi Hùng, Văn Thanh Tùng. Chị Thuỷ rất thương Phúc, coi như người nhà và Phúc cũng giúp chị dọn dẹp nhà cửa, phòng tập, phát tờ bướm, poster cho anh Phi Hùng lúc ấy đang được tập trung lăng xê. Có hôm 3-4h sáng, Phúc còn bị công an rượt vì dán poster vào các bốt điện thoại công cộng. Nhưng những việc Phúc làm ở dưới quê còn cực hơn nhiều.

- Tại sao Phúc lại về với bầu Quang Huy?

- Phúc chơi với anh Huy từ trước. Khi 1088 tan rã và Vân Quang Long đã tách ra làm đĩa riêng, anh Huy lại tưởng nhầm Phúc là Long nên mới bảo: “Mày làm, sao không qua tao mà làm”. Phúc đến với anh Huy chính từ sự nhầm lẫn đó.

- Nhiều người cho rằng Phúc “lên sao” không phải bởi có một giọng solo xuất chúng mà là nhờ những tuyệt chiêu của công nghệ lăng xê...?

- Phúc không phủ nhận điều đó. Trước đây, trong nhóm 1088, giọng của Phúc vào loại yếu nhất. Phúc biết, mình không có tài như một số ca sĩ khác, nên đã cố gắng tập luyện. Thật ra, nhiều người nói thẳng với anh Huy là: “Giọng Phúc chán, không nghe được”. Họ cũng nói với mình là: “Huy chỉ dựa vào ông anh Nguyễn Hà thôi, chứ nó bất tài lắm”, rồi thì: “Hai thằng này làm với nhau thì chỉ có đốt tiền”. Bây giờ thì tình hình có vẻ không bi đát như trước.

- Phúc có ngại chạm trán với những “anh cả” của dòng nhạc thời trang như Lam Trường hay Đan Trường trên các sân khấu lớn?

- Cả mình và ông bầu đều là ngựa non háu đá nên Phúc rất thích được chạm trán với họ, nhưng không phải để đánh võ mà để biết được chính xác mình đang đứng ở vị trí nào.

(Theo Sành Điệu)

Lien he quang cao