Thứ năm, 19/12/2002, 09:00 GMT+7

Võ Việt Chung và hành trình tìm về vẻ đẹp truyền thống

Nhà thiết kế Võ Việt Chung.
Nhà thiết kế Võ Việt Chung cùng các người mẫu.

Trở về từ các khóa thời trang cao cấp nước ngoài, anh tâm sự: "Tôi yêu nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc. Nếu không phải là người VN, không có chiếc áo dài và một nền văn hóa dân tộc làm nền tảng, tôi sẽ cảm thấy chơi vơi giữa những dòng kiến thức, không thể làm được gì cả".

Chung luôn luôn tìm tòi, học hỏi, vươn tới giá trị đích thực của thời trang và anh đã chọn cho mình một lối đi riêng, khiêm tốn, với thái độ làm việc nghiêm túc. Những mẫu thiết kế của anh luôn được mọi người đón nhận nhiệt thành. Bạn bè quốc tế cũng sớm nhận ra ở Chung thiên hướng thời trang đặc biệt nên đã tạo điều kiện để anh được nhận học bổng của Hiệp hội thời trang châu Âu. Những ngày đông dài lê thê, tuyết rơi trắng xóa, ngồi bên khung cửa gỗ mun đen bóng của những tòa lâu đài cổ kính tận trời Tây đã gợi cho chàng trai VN nỗi nhớ quê hương da diết và anh chợt nhớ đến câu chuyện về nàng Bạch Tuyết ngày xưa... Từ trong miên man hồi ức về tuổi thơ, Võ Việt Chung đã nghĩ tới màu đen mun của những chiếc quần lãnh Mỹ A của bà và mẹ... để rồi từ đó cái màu đen huyền ảo cứ ám ảnh và đeo bám anh suốt khóa học... Anh gọi điện về quê nhà ở Củ Chi, và người mẹ thương con đã lặn lội xuống Tân Châu - Hồng Ngự săn lùng những tấm lãnh Mỹ A gửi sang. Bộ sưu tập thời trang Mơ về Châu Á của Võ Việt Chung đã được hình thành giữa thủ đô Rome, Italy. Đây cũng chính là bộ trang phục mà Võ Việt Chung quyết định chọn làm bài thi tốt nghiệp. Một sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu truyền thống của châu Á với những kiểu dáng châu Âu đã được giới thời trang chuyên nghiệp đánh giá cao. Hãng thời trang Noa-Noa của Italy mời anh ở lại làm việc, nhưng Võ Việt Chung từ chối vì anh còn bao nhiêu ấp ủ và dự định tại quê nhà.

Chung tâm sự: "Tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, học viên chúng tôi được đi xem các viện bảo tàng để chọn phong cách thể hiện dựa vào những bức tranh mà mình yêu thích. Tôi chọn giai đoạn 1840-1890 là thời điểm những chiếc váy phồng châu Âu rất thịnh hành để theo học. Hiện tại, những kiến thức ấy chưa thể áp dụng được ở VN, nhưng điều mà tôi tâm đắc nhất trong suốt những khóa học đó là giờ đây, khi đặt tay vào thiết kế một mẫu thời trang, tôi nhận ngay ra đối tượng mà mình thiết kế là ai và biết được với đối tượng đó mình sẽ phải thể hiện theo phong cách nào, điều mà rất nhiều nhà thiết kế thời trang của VN bấy lâu nay rất ít quan tâm và cứ nghĩ là đơn giản..."

Sau khi trở về nước, Võ Việt Chung vẫn tiếp tục rong ruổi khắp các vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, lặn lội vào tận phum sóc người Khmer, đến tận những chái nhà sàn của người Chăm và bên những khung dệt cũ kỹ tại vùng Tân Châu, Hồng Ngự, Võ Việt Chung đã tìm lại được những loại vải truyền thống, trong đó có lãnh Mỹ A. Anh dự định tập trung khai thác mặt hàng đó trong những bộ sưu tập sau này, vì lãnh Mỹ A được dệt bằng tơ tằm, nhuộm mặc nưa. Anh đang hy vọng sẽ tìm được đối tác tài trợ, nhằm vực lại những làng nghề dệt vải truyền thống.

Hiện nay Võ Việt Chung đã cho ra mắt bộ sưu tập Hoang sơ miền nhiệt đới. Với những ý tưởng từ thiên nhiên hoang dã của rừng nhiệt đới, phong phú các loại côn trùng, bộ sưu tập này là sự kết hợp phong cách cổ điển châu Âu trên tà áo dài VN, chọn chất liệu voan và tafta để thể hiện sự mềm mại. Anh đã mang đến cho tà áo dài một phong cách mới, vừa dung dị, vừa kiêu sa và quyến rũ.

(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật)

Lien he quang cao