Thứ năm, 21/11/2002, 11:02 GMT+7

Giang "còi" với biệt danh "Mụ già lắm mồm"

Diễn viên Giang "còi".

“Cái tạng người mình nó thế, nhìn vào là đã thấy quê mùa rồi. Thực ra, mình lớn lên ở thành phố Cảng, bây giờ lại dính tịt với Hà Nội, cái chất nửa mùa đấy có hơi hướng của quê nội Đồng Tháp ", nhân vật chính của "Gặp nhau cuối tuần" giải thích về cái chất nông dân của mình.

- Nhiều vai của anh hiền, vui vẻ nhưng không ai bắt nạt được. Ngoài đời anh thế nào?

- Đồng nghiệp gọi mình là mụ già lắm mồm, mau già mà lâu chết. Cái mặt mình có vẻ hơi khó đăm đăm, nhưng thực ra mình không khó tính, chỉ nghiêm túc trong công việc thôi. Lúc nào việc xong xuôi là rất tưng bừng, chưa thấy mặt đã thấy tiếng líu lo.

- Anh đến với điện ảnh thế nào?

- Bước chân đầu tiên của mình vào lĩnh vực này khó khăn lắm. Ngày tuyển vào trường, mình nặng có 43kg, cao 1,62m. Ngay từ vòng đầu đã trượt, nhưng cứ lì ra không chịu về. Cuối giờ, các thày thấy một thằng nhỏ con, xấu xí cứ đứng chờ, hỏi rõ sự tình rồi cho vào diễn thử. Mình ứng tác luôn hoạt cảnh bị đuổi, làm cho các thầy cười bò và nhận luôn.

- Kỷ niệm đặc biệt của anh với nghề là gì?

- Đó là những vai phải xuống ao, một lần đâm xe đạp xuống, một lần lại phi xe máy xuống, biết đâu tương lai sẽ cùng ôtô bay xuống ao.

- Anh có bí quyết nào chỉ bảo cho lớp đàn em không?

- Quan điểm của mình khi làm nghề là đạo diễn có vai trò lái mọi việc đi đúng chủ đề, còn diễn viên làm nên nhân vật. Khi nhận một vai dù dài hay ngắn, mình đều nghiên cứu kịch bản trước cả tuần, hỏi đạo diễn kỹ từng chi tiết. Kịch bản của mình bao giờ cũng choe choét, nhưng rất cụ thể cho nên ít khi bị nhầm lẫn. Nếu mất kịch bản chắc mình ngọng luôn.

- Anh có phải là người cha khó tính?

- Cả hai cậu con trai của mình đều có thể nũng nịu với bố nên mình cũng có thể được coi là một người cha dễ gần. Tuy nhiên, mình đòi hỏi ở các con khá cao. Có lẽ đó là do sự tự ái của người cha một mình nuôi con, muốn bọn trẻ không thua kém bạn bè ở bất kỳ phương diện nào. Những lúc rảnh rỗi, ba bố con thường vác cần câu ra bờ mương, làm vài con rô, con diếc, vui lắm!

- Hình như con trai anh cũng đóng phim?

- Đó là con trai cả của tôi, năm nay cháu học lớp 8. Con trai thứ hai học lớp 3 cũng bắt đầu vào nghề. Cháu vào vai con trai tôi trong bộ phim truyền hình mới chiếu Cựu chiến binh.

(Theo Tiền Phong)

Lien he quang cao