Thứ sáu, 15/11/2002, 08:59 GMT+7

Kỳ nữ Kim Cương: ‘Theo đuổi sân khấu cũng như theo đạo’

NSƯT Kim Cương.

Sau hơn 8 năm xa rời sân khấu, chị lại trở về và nhận được nguyên vẹn tình cảm của công chúng trong chương trình "Những cánh chim không mỏi". Chị nằm trong số ít tên tuổi vẫn giữ được nét xuân trong diễn xuất và sự đức độ của người nghệ sĩ đối với xã hội.

"Lâu nay, gia đình chúng tôi đã cống hiến cho nghệ thuật nghiêm túc như theo đạo. Người nghệ sĩ không được lơ là và không coi sân khấu là nơi để hái lợi gặt danh. Mình chỉ vì đạo tôn vinh cái đẹp, vì đạo cảnh báo điều ác”, chị tâm sự.

Những cánh chim không mỏi của NSƯT Kim Cương được xem là thành công nhất trong các chương trình của HTV. Điều đầu tiên làm người xem xúc động là sự tái ngộ của một thế hệ nghệ sĩ chất lượng. Qua 5 xuất diễn, mỗi người đều tỏ ra nghiêm túc, bài bản và sáng tạo ở vị trí của mình.

NSƯT Kim Cương đã thể hiện tài diễn xuất đa dạng. Khán giả không nhịn được cười trước lối diễn nghịch ngợm, lí lắc của chị với vai cô Lý cổ cò trong Nụ hôn đầu xuân. Tiếp đó, chị lại làm người xem không ngăn được nước mắt trước cảnh đời éo le của cô Diệu trong Lá sầu riêng. Tiếng hát ru Ầu ơi! Trời mưa bong bóng bập bùng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? của chị đã làm xao động bao thế hệ khán giả. Sức trẻ trong diễn xuất của người nghệ sĩ này đã làm sống lại nét hồn nhiên và duyên dáng của Điêu Thuyền trong Phụng Nghi Đình. Mấy ai ngờ rằng cách đây hơn 30 năm, một Kim Cương đã bước lên sân khấu với lớp áo Điêu Thuyền từng làm chấn động Hội nghị nghệ thuật do UNESCO tổ chức tại Đức (1964).

"Tôi đặt mình trong nhân vật, hay nói đúng hơn là tôi yêu nhân vật và nâng niu từng chi tiết nhỏ. Tôi học ở má tôi cách giữ lửa trong mình. Má tôi nói nếu người nghệ sĩ đánh mất chất ngọc ấy, sẽ giống như Hồ Nguyệt Cô phải nghìn năm sầu hận”.

Một điều ít ai biết là kỳ nữ Kim Cương còn có tài quản lý. Một mình chị có lúc đảm đương bốn chức năng: diễn viên chính, tác giả, đạo diễn và trưởng đoàn. Nói như nhà văn Quang Sáng: “Bốn cái này hay mâu thuẫn nhau, vậy mà Kim Cương không để mình bị cuốn theo. Đấy mới gọi là tài”.

Chị được giới nghệ thuật công nhận là một kỳ nữ không có tuổi. Thế nhưng với chị, chính khán giả và những người bạn trong nghề đã mang đến cho chị mùa xuân.

(Theo Đất Mũi)

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao