Lý Gia Hân: ‘Tôi không buồn khi bị coi là bình hoa’
 |
| Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân. |
Được công nhận là một trong ba gương mặt đẹp nhất Hong Kong, tên tuổi của cô được biết đến trong nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành giải trí. Dưới đây là tâm sự của Lý Gia Hân về những bước thăng trầm trong sự nghiệp.
- Lần đầu tiên cô xuất hiện trước ống kính máy quay là khi nào?
- Khi còn là một cô bé học sinh phổ thông. Lúc đó, một người lạ đứng trước cổng trường tìm và đưa tôi một tờ giấy mời đóng phim quảng cáo. Lúc đầu, vì sợ bị lừa nên mẹ tôi phải tìm hiểu kỹ trước khi đồng ý cho tôi tham gia.
- Cảm giác của cô lúc đó thế nào?
- Đó là một đoạn phim quảng cáo về bánh kẹo. Tôi không thấy thích thú chút nào, nhưng đó là lần đầu tiên tôi kiếm được 600 tệ, nên cảm thấy rất vui. Sau đó, có nhiều người tìm đến, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến việc học nên mẹ đã giúp tôi từ chối nhiều lời mời.
- Cô đến với cuộc thi hoa hậu Hong Kong như thế nào?
- Lúc đó, có người bạn nói với tôi là thi hoa hậu Hong Kong sẽ học được rất nhiều thứ. Hơn nữa, tuổi tôi còn nhỏ, thi rớt cũng chẳng sao. Trong cả cuộc thi, tôi luôn là người non nớt nhất. Tôi còn suýt té ngã trong buổi thi sơ tuyển, nhưng đến vòng chung kết thì thoải mái hơn. Bây giờ, ngẫm lại những hình ảnh đó thật thú vị.
- Trương Mạn Ngọc, Chung Sở Hồng và cô được đánh giá là ba hoa hậu đẹp nhất trong các cuộc thi hoa hậu Hong Kong. Nếu đưa cả ba người lên thi với nhau, theo cô ai sẽ thắng?
- Rất khó nói! Có lẽ ngôi vị quán quân sẽ được quyết định bởi yếu tố may mắn.
- Cô có buồn khi người ta nói cô chỉ là một bình hoa đẹp không?
- Tôi không để ý đến những lời này. Cho dù tôi đẹp hay không, lúc đóng phim tôi vẫn phải có trách nhiệm diễn cho tốt vai của mình.
- Trung Quốc có câu: “Phụ nữ ba mươi như bã đậu hũ”, cô thấy điều này có đúng không?
- Tôi cảm thấy sau ba mươi tuổi, con người càng tự tin, chín chắn và hiểu rõ mình hơn.
- Cô có ăn kiêng để giữ gìn nhan sắc như Lưu Gia Linh không?
- Tôi rất thích thưởng thức các món ăn ngon. Nếu chỉ ăn rau và trái cây thôi thì chắc tôi phát điên mất. Sống khổ như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)