Nhạc sĩ Xuân Oanh và ca khúc về ngày 19/8
 |
| Nhạc sĩ Xuân Oanh. |
Cứ mỗi độ Thu về, giai điệu của ca khúc ''19/8 chớ quên là ngày khởi nghĩa'' của nhạc sĩ Xuân Oanh lại vang lên thật hào hùng và thiêng liêng. Cả nước sôi nổi như sống trong khí thế sục sôi của những ngày tổng khởi nghĩa.
Bài hát trên được nhạc sĩ Xuân Oanh sáng tác ngay trên đường phố, khi cùng đoàn quân Cách mạng tiến về Bắc Bộ phủ giành chính quyền về tay nhân dân. Sáng tác ra câu nào... phổ biến ngay câu ấy. Đoàn biểu tình kéo đến địa điểm Nhà hát Lớn thì ông cũng vừa vặn hoàn thành bài hát: Toàn dân Việt Nam... đứng đều lên đắp xây một ngày... Tác phẩm lấy ngay ngày 19/8 lịch sử làm tên và đã kịp thời phổ biến trong quần chúng cách mạng.
Nhạc sĩ Xuân Oanh sinh ngày 4/1/1923 tại thị trấn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ông tham gia Cách mạng vào những năm trước khởi nghĩa. Trước năm 1945, ông hoạt động tuyên truyền trong Mặt trận Việt Minh, sau đó công tác ở nhiều cơ quan và trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Ngoài ca khúc 19/8 - chớ quên là ngày khởi nghĩa, nhạc sĩ Xuân Oanh còn là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng được giải thưởng trong và ngoài nước như Quê hương anh bộ đội, viết năm 1949, đậm đà tình quân dân, tình yêu quê hương đất nước...Ngoài ra, ông còn sáng tác một số bài hát như: Hoa nhài, Gọi thu, Em ra đi, Sớm mai ấy, Suy tư, Bình minh trên đất nước không bao giờ tắt, Bạch dương, Hà Nội ở Lâm Đồng, Thổn thức mùa xuân, Anh có còn yêu em như ngày xưa.
Một mốc son trong đời nhạc sĩ Xuân Oanh là vào năm 1989, nhạc sĩ có mặt tại Nhật trong cuộc xuống đường chống bom nguyên tử. Cũng xuất thần như ngày tổng khởi nghĩa vừa đi biểu tình vừa sáng tác, Xuân Oanh đã phổ nhạc cho bài thơ Trời sẽ lại trong xanh của một nhà thơ Nhật và để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn bè thế giới.
(Theo Tiền Phong, Hà Nội Mới)