Thứ sáu, 16/8/2002, 03:00 GMT+7

Chánh Tín dàn dựng vở kịch đầu tay

NSƯT Chánh Tín.
NSƯT Chánh Tín.

Tác phẩm có tên gọi "Địa ngục trên cao" do chính anh chuyển thể kịch bản và làm đạo diễn, sẽ ra mắt khán giả vào 20/8 tại rạp Nam Quang (TP HCM). Trong vở diễn, Chánh Tín sẽ đảm nhận một vai khá nặng ký.

- Anh hoàn thành kịch bản "Địa ngục trên cao" trong bao lâu?

- Tôi phải trăn trở và nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Lan mất 3 năm. Từ khi đọc tác phẩm ấy, tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện mang nhiều ý nghĩa này và nghĩ rằng mình phải đưa nó lên sân khấu.

- Anh đảm nhận vai nào trong vở kịch?

- Tôi đóng vai bác sĩ Vĩnh, người đàn ông đã buông đời mình và gặp nhiều bi kịch. Tôi bị mê hoặc bởi sự gai góc mà nhân vật phải đối mặt.

- Được khán giả biết đến là diễn viên điện ảnh, nhưng có ý kiến cho rằng do tình hình phim ảnh hiện nay không thu hút được khán giả nên anh quay về với sân khấu kịch. Anh nghĩ sao?

- Tôi trở về sân khấu không phải vì né tránh những khó khăn của điện ảnh, bởi việc gì đến thì tôi làm. Theo tôi, mọi vấn đề đều xuất phát từ bột, đó là kịch bản. Phim Việt Nam hiện nay ít có kịch bản hay, và tôi muốn sánh vai với các bạn diễn trẻ, cùng họ tạo ra không khí mới cho sân khấu kịch.

- Bà xã của anh nói rằng anh rất chăm viết nhật ký?

- Vâng. Tôi có dự định sẽ gom nhặt những quyển nhật ký để xuất bản một hồi ký về chuyện đời, chuyện nghề qua những năm tháng hoạt động nghệ thuật của mình. Trong đó, tôi sẽ viết riêng một chương kể về chuyện dàn dựng vở kịch Địa ngục trên cao

(Theo Người Lao Động)

Lien he quang cao