Thứ tư, 14/8/2002, 09:13 GMT+7

Thái Bảo chuẩn bị ra CD thứ 3

Ca sĩ Thái Bảo.
Ca sĩ Thái Bảo.

Trên sân khấu, chị luôn trữ tình, thướt tha với tà áo dài. Đặc biệt, khán giả ở nước ngoài rất thán phục khi Thái Bảo vừa hát vừa rung lên những giai điệu réo rắt của đàn bầu. Dưới đây là tâm sự của chị.

- Vì sao dạo này chị ít xuất hiện trên sân khấu và truyền hình?

- Lứa tuổi bọn tôi bây giờ ít nơi người ta màng đến lắm, ngay như truyền hình cũng thường xuyên phát những chương trình biểu diễn ở sân khấu lớn...

- Chị nghĩ gì về cái thời đã qua của mình?

- Lúc tôi còn trẻ trung, hát hăng lắm, có khi một ngày đi hát tới 15 bài, khán giả cứ yêu cầu là lại hát tiếp. Sau này, khi tuổi đã chững, mình ngẫm lại, tại sao có những bài hát ngày ấy mình lại xử lý ngây thơ đến thế. Thế là mình quyết tâm đầu tư để giọng hát mặn mà, sâu thẳm và điêu luyện hơn.

- Dự định sắp tới của chị là gì?

- Tôi sẽ làm CD thứ 3, với 12 ca khúc như Thăm bến Nhà Rồng, Vết chân tròn trên cát, Thời hoa đỏ, Mưa rơi...

- Cho dù ít đi hát hơn nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến thu nhập của chị?

- Thu nhập của hai vợ chồng tôi cũng tạm được, chồng tôi hay đi các tỉnh làm đạo diễn cho chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên đi nước ngoài...

- Bí quyết nào giúp chị mãi tươi trẻ?

- Đầu óc luôn thanh thản, cuộc sống gia đình hạnh phúc, tôi lại chăm tập thể thao, không ham hố, tham vọng gì cả mà luôn bằng lòng với cuộc sống của mình.

(Theo Nông Nghiệp Việt Nam)

Lien he quang cao