Nguyễn Ngọc Thuần mê viết cho thiếu nhi
 |
| Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. |
Với giọng văn nhẹ nhàng, giàu chất thơ, nhiều xúc cảm, tác phẩm "Tuổi 20", "Giăng giăng tơ nhện" của Nguyễn Ngọc Thuần đã đi vào thế giới tuổi thơ và ngấm vào người đọc một cách bình dị. Anh nắm bắt trọn vẹn tâm lý và sự trong trẻo của tâm hồn trẻ thơ trong từng trang viết.
Với anh, mô tả một thế giới không phải chỉ nhìn bằng mắt mà bằng những rung động với thiên nhiên, với tình bạn và cả những triết lý tưởng như ngây ngô nhưng lại có sức nặng. Anh nói: "Khi viết, tôi không đặt ý, bố cục cho cuốn sách, mà cứ viết một mạch, cho đến khi cảm thấy đủ rồi thì dừng lại. Tôi từ từ khám phá ra nhân vật của mình, mỗi lúc một mới mẻ, bất ngờ, khi đó nhân vật mới sinh ra". Anh còn tự minh hoạ với những hình vẽ bằng tay trái.
Thuần tự nhủ: "Các bậc tiền bối đã viết hết, nói hết rồi. Những người viết trẻ chỉ còn bối cảnh, không gian thời gian là mới thôi. Cái khó nữa là người trẻ làm sao gọi đúng tên của thời đại mình".
(Theo Lao Động)