Minh Nhí: "Có lẽ tôi quá khó tính trong việc chọn bạn đời"
 |
| Danh hài Minh Nhí. |
"Tôi luôn ước mơ sẽ mãi được đứng trên sân khấu, được cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Trong cuộc sống riêng, tôi mong có một gia đình hạnh phúc nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được người phụ nữ nào cho cuộc đời mình", danh hài tâm sự.
Tôi có một mối tình sâu nặng sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, cô ấy là người ám ảnh tôi nhiều nhất, nhưng chuyện không thành vì một lý do khách quan. Biết làm sao bây giờ?
Về chuyện tiền bạc, tôi quan niệm đồng tiền giúp ta thực hiện nhiều điều nhưng nó không phải là toàn bộ cuộc sống, đừng chăm chăm vào nó, đau đầu lắm.
Có thể nói rằng công việc chi phối hầu hết thời gian và tâm trí của tôi. Tôi và nghệ sĩ Quốc Thảo mơ ước có một nhà hát riêng, làm theo phong cách mình muốn, làm cho thật tốt, thật đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, kế hoạch này bị ngừng khiến tôi cảm thấy hụt hẫng ghê gớm, phải mất 3 tháng bị rơi vào tình trạng chán nản. Sau đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ tự giết mình nếu cứ tiếp tục buồn chán như vậy. Vì thế, tôi tiếp tục phấn đấu, diễn thật nhiều, nghiền ngẫm những vai được giao để có cách thể hiện mới, không nhàm chán. Công việc tiếp theo mà tôi tâm đắc là dạy học, tôi tự hào là đang tạo ra lớp học trò có năng lực và bắt đầu khẳng định được tên tuổi của họ trong các vai diễn.
Trước đây, tôi có rất nhiều bạn nhưng bây giờ thì ít hơn do công việc quá bận rộn. Dù là bạn nam hay nữ tôi đều thích sự chân thật. Một người phụ nữ đẹp đối với tôi là cô ấy phải dịu dàng và mềm mại. Tôi tự nhận thấy mình có một nhược điểm là dễ tin, nóng tính, và chính vì hai đức tính này mà nhiều lần tôi gặp rắc rối. Bởi vậy, một năm trở lại đây, tôi trở nên trầm tĩnh hơn để suy xét cẩn thận hơn mọi việc.
Thường ngày, tôi quan tâm nhất đến chuyện ăn mặc. Trong làng hài, mọi người bảo tôi diện nhất. Trung bình 2 tháng, tôi may khoảng 10 bộ quần áo và đặc biệt là tự chọn vải, tự thiết kế sau đó mới đưa ra tiệm may. Tôi chuộng những gam tươi sáng, đặc biệt là màu trắng, mỗi bộ cánh tôi thường mặc khoảng 5 lần rồi để đó khoảng nửa năm sau mới mặc lại. Tôi quan niệm trang phục có tính quan trọng đặc biệt với người diễn viên, khi xuất hiện trước công chúng phải làm sao tạo được ấn tượng tốt đẹp cho khán giả. Hiếm khi nào tôi ra sân khấu mà không hóa trang, có lẽ một phần do tôi xấu trai.
Minh Nhí (theo Mốt Việt Nam)