Nhạc sĩ Ngọc Đại nói về gia đình
 |
|
Gia đình nhạc sĩ Ngọc Đại. |
“Mọi người tưởng tôi sẽ buồn rầu vì năm qua gặp nhiều rắc rối trong sự nghiệp âm nhạc. Thực tế, tôi rất hạnh phúc vì đã sáng tác ra bản nhạc vĩ đại nhất trong cuộc đời là cậu con trai cưng Toma đẹp như một thiên thần”, tác giả của những bản nhạc trong “Nhật thực” tâm sự.
Ngọc Đại kể: “Sau những thất bại của cuộc đời, tôi tưởng trái tim mình đã đóng băng, không thể đập lại những nhịp run rẩy nữa. Vậy mà Isabella - vợ tôi - đã làm tôi nhận ra, mình vẫn còn khả năng yêu”.
Cuộc gặp gỡ giữa anh và bà xã rất tình cờ. Họ đều là hai bệnh nhân đến chữa bệnh bằng thuốc gia truyền ở nhà nhạc sĩ Văn Thao. “Khi nhìn thấy cô ấy, đột nhiên tôi thấy ở người phụ nữ này có cái gì đó thật gần gũi, hình như tôi có khen cô ấy đẹp”, Ngọc Đại nói. Isabella người gốc Bỉ, là thành viên của một tổ chức văn hóa quốc tế đến Việt Nam theo chương trình nhân đạo giúp đỡ trẻ em nghèo. Chị nói tiếng Việt rất tốt khiến Ngọc Đại cũng phải ngạc nhiên. Điều mà anh thấy đồng cảm nhất ở vợ là chị rất yêu nghệ thuật, có kiến thức sâu rộng về âm nhạc. Chị nhận xét: “Nhạc của anh Đại lạ lắm, mỗi lần nghe, tôi có cảm giác nó tràn vào trong tôi, làm tôi chìm khuất trong dòng chảy của tâm tưởng. Nhắm mắt vào mà nghe nhạc của anh ấy sẽ thấy rất thú vị”.
Khi nhắc đến bà xã, Ngọc Đại rất tự hào: “Đối với tôi, Isabella rất thông minh, nhạy cảm và đôn hậu. Tâm hồn cô ấy phong phú và độ lượng vô cùng. Những lúc bơ vơ trong cuộc sống, tôi luôn nghĩ đến Isabella như một sự trở về. Sắp tới, vợ tôi sẽ vào Huế 4 tháng để dạy học, tôi sẽ đi theo nàng để cả hai cùng chăm sóc con”.
(Theo Sinh Viên)