NSƯT Thành Lộc nói về thời trang
 |
|
NSƯT Thành Lộc. |
“Là người của công chúng nên tôi phải chăm chút cho chuyện ăn mặc kỹ càng. Tôi không chạy theo mốt mà quan niệm ăn mặc làm sao cho đúng cách, thích hợp với tuổi và hoàn cảnh”, người vừa được Viện mẫu thời trang Fadin bình chọn là "Nghệ sĩ mốt nhất của năm 2001" tâm sự.
- Anh có suy nghĩ gì khi nhận danh hiệu này?
- Tôi thực sự bất ngờ và nghĩ rằng, có lẽ những quan niệm của tôi về thời trang hợp với mọi người. Đó sẽ là một áp lực, buộc tôi phải ăn mặc cẩn thận hơn.
- Anh hay mặc kiểu quần áo như thế nào?
- Tôi luôn chọn đồ trang nhã, nội ngoại không quan trọng, miễn sao hợp với mình. Cũng có khi tôi tự thiết kế mẫu, tôi không ưa những chi tiết rườm rà trên trang phục mà luôn thích sự tinh tế, tạo sức hút với người khác.
- Anh thích nhất màu gì?
- Có lúc tôi thích màu vàng vì cảm thấy màu này làm mình hăng hái. Nhưng bây giờ màu nào tôi cũng thích, miễn là đừng u tối. Màu tươi sáng giúp mình yêu đời hơn.
- Bao giờ anh tính lập gia đình?
- Tôi vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình. Theo tôi, tình yêu đến là do duyên phận nhưng mãi tôi vẫn chưa gặp được cái duyên ấy. Thôi thì cứ chờ đợi, điều gì đến sẽ đến.
- Quan điểm của anh về hạnh phúc trong hôn nhân?
- Tôi nghĩ, vợ chồng ngoài tình yêu còn có tình bạn. Phải thật sự tôn trọng cá tính, những suy nghĩ riêng và tôn trọng cá tính của nhau.
(Theo MASK)