Thứ hai, 18/3/2002, 11:05 GMT+7

NSND Trà Giang vẫn chờ một vai phản diện

NSND Trà Giang.

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh, nghệ sĩ này vẫn mơ ước một vai diễn trái ngược hoàn toàn với những nhân vật mà chị thể hiện trước đây. "Tôi đang chờ một vai phản diện để được thử sức mình một lần nữa", chị nói.

- Chị là diễn viên sớm thành công với vai chính diện, thế còn vai phản diện?

- Tôi chưa đóng loại vai này mà chỉ thể hiện một số nhân vật khác đi so với những hình mẫu như chị Tư Hậu hay chị Dịu trước đây. Tuy nhiên, khán giả hình như đã đóng khung mình với hình ảnh người phụ nữ chịu đựng, hy sinh nên có hoá thân vào nhân vật khác đi một chút cũng không được yêu thích, ví như trong phim Đứng trước biển, Làng nổi...

- Nghĩa là ngoài vai chính diện, chị không thể vào vai khác thành công?

- Có nhiều ý kiến khen chê trái ngược nhau, cũng có người nói thẳng ra là tôi thất bại, nhưng tôi thấy không phải. Ít nhất là tôi đã không tự đóng khung mình và tôi không buồn vì nghĩ rằng mình đã dũng cảm.

- Lý do nào khiến chị đã 10 năm nay không đóng phim?

- Tôi vẫn thích làm diễn viên và nhiều người vẫn mời nhưng chưa có vai nào thấy phù hợp. Tôi từng đọc hết cả 30 tập kịch bản của một bộ phim truyền hình nhưng cuối cùng vẫn từ chối. Vả lại, tôi đang chờ một vai phản diện để được thử sức mình một lần nữa.

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao