Thứ ba, 26/2/2002, 03:58 GMT+7

Thanh Thảo "quyết liều" vì fan hâm mộ

Ca sĩ Thanh Thảo.

Xuất hiện liên tục trong các chương trình ca nhạc lớn nhỏ từ Nam ra Bắc, Thanh Thảo đang được khán giả yêu thích bởi phong cách teen pop trẻ trung. Sắp tới, nhân dịp sinh nhật đúng ngày 8/3, cô sẽ có một đêm diễn dành cho giới học sinh sinh viên ở Hà Nội. Sau đây là cuộc trò chuyện với ca sĩ trẻ.

Chương trình sẽ miễn phí hoàn toàn, liệu đó có là một cách "đánh bóng" tên tuổi?

- Mình muốn làm một chương trình giao lưu với sinh viên lâu rồi nhưng chưa có điều kiện. Sinh viên là những khán giả nhiệt tình nhất, cùng trang lứa với mình nên dễ hiểu và thông cảm. Hơn nữa, họ ít có điều kiện gặp gỡ mình trong các chương trình lớn, giá vé quá đắt, chỉ làm như vậy mới có cơ hội gặp gỡ.

- Thảo vừa đầu tư rất nhiều vào CD "Em vẫn chờ", vậy kinh phí đâu ra mà thực hiện cuộc giao lưu này?

- Mình đang xin tài trợ, được một phần rồi. Nếu xin thêm không được sẽ bỏ tiền túi. Mình không muốn bán vé, nếu có thì giá cũng thật mềm. Trong chương trình này, mình sẽ hát hơn 10 bài và nếu khán giả yêu cầu thì cũng chiều luôn. Mình có mời thêm Minh Quân, Kasim Hoàng Vũ, Thuỳ Vân (thành viên nhóm Tik Tik Tak), và nhóm nhạc New Star.

- Sinh ngày 8/3 có gì thú vị?

- Thiệt thòi lắm! Vì lẽ ra hai lần được nhận quà, nhưng vì sinh ngày này, cả năm chỉ có một ngày để hồi hộp. Năm mình 22 tuổi, “người ấy” đã tặng một cái bánh sinh nhật to lắm, bán kính cỡ vài mét. Điều đặc biệt là chiếc bánh làm bằng cát, xây giữa bãi biển Nha Trang, trang trí bằng những sợi rong biển rất dễ thương. Hôm đó sinh nhật chỉ có hai người nhưng thật ý nghĩa.

- Hai album của riêng Thảo đều do Đức Trí thực hiện và cố vấn nhiệt tình...

- Đức Trí là mối tình mang đậm chất “âm nhạc” mà mình không bao giờ quên được. Trí luôn đem niềm vui và hạnh phúc đến cho người anh ấy yêu thương. Tình yêu với mình rất quan trọng, đó là một phần hơi thở và sự sống của mình.

- Lúc đầu xuất hiện, nhiều người nhầm Thảo với Phương Thanh?

- Trước kia, mình hát giọng khàn đục và rất mê rock, chỉ bắt đầu “hiền” lại từ khi yêu Đức Trí. Anh Trí không cho gào thét mà tập cho mình hát những bài tình cảm nhẹ nhàng, hợp với gương mặt và chất giọng. Có lẽ, vì chất giọng khàn nên mọi người có cảm giác giống Phương Thanh, nhưng thực ra mỗi người mỗi khác. Nếu giống Phương Thanh ở chỗ được mọi người yêu mến và sự khổ luyện thì mình rất vui.

(Theo Sinh Viên)

Lien he quang cao