Thứ ba, 26/2/2002, 09:11 GMT+7

Bùi Bài Bình - Ngọc Thu và những thành công đến muộn

Vợ chồng Bùi Bài Bình - Ngọc Thu.

Họ là cặp vợ chồng nghệ sĩ ít được nhắc đến, một phần do cá tính và lối sống lặng lẽ. Ở tuổi 46, Bài Bình mới đăng quang ở LHP 13, còn Ngọc Thu vẫn lặng lẽ với những vai diễn như định mệnh là vợ liệt sĩ hoặc phụ nữ không chồng...

Bố mẹ Bình là công nhân nhưng ngay từ nhỏ, ông bà đã cho cậu con trai học nhiều môn nghệ thuật như đàn, sáo, harmonica. Tuy nhiên, Bình vẫn mê xem phim nhất. Anh thường xem "chui" tại rạp Tháng 8, Kim Đồng và đặc biệt thích diễn viên Jean Gabin và Marlon Brando. Năm 1975, đang học năm thứ II, anh được đạo diễn Phạm Văn Khoa dành cho vai Trác trong phim Kén rể. Bình đóng hài rất duyên với nụ cười hiền, dáng hình mảnh khảnh, đôi mắt tinh nhanh. Sau đó, anh vào vai Hùng, diễn với Lê Khanh trong Chuyện tình bên dòng sông, cũng tạo được ấn tượng tốt cho khán giả. Hầu hết các vai diễn của Bình đều là mẫu người thật thà, tốt bụng nhưng yếm thế vì quá hiền lành. Đức tính này phần nào cũng đúng với anh ở ngoài đời.

Con đường điện ảnh của Bình khá suôn sẻ nhưng thành công đến muộn. Tuy nhiên, sự muộn màng của anh còn khả quan hơn những điều thiệt thòi mà Ngọc Thu phải nếm trải. Từ phim đầu tiên Bức tường không xây, chị đóng vai Thoa - vợ liệt sĩ, để rồi như một định mệnh, Ngọc Thu toàn được chọn vào vai người phụ nữ không chồng, muộn chồng hoặc không có ai yêu. Cơ hội ít đến với chị nhưng không có nghĩa là Ngọc Thu không tạo được sự lắng đọng trong lòng khán giả. Chị được khán giả biết đến qua vai chị Út Tịch trong Mẹ vắng nhà, Luyến trong Đàn chim trở về, vợ Chu Văn An trong Học trò thuỷ thần...

“Tôi không thể quên vẻ đẹp trong mát, biểu cảm và nhất là sức ám thị của đôi mắt to, buồn và hơi ngơ ngác của Ngọc Thu khi vào vai nữ tu sĩ trong Sơn ca trong thành phố” - đạo diễn Khánh Dư đã nhận xét như vậy. Còn nhà văn Hòa Vang thì khen ngợi: “Chừng nào điện ảnh dân tộc vẫn cần một thiếu phụ thật Việt Nam, giản dị, nhân hậu và đôi chút mơ màng thì chừng đó vẫn còn lý do để chờ đợi và gặp được tiềm năng diễn xuất của Ngọc Thu”.

Cho đến nay, Bài Bình và Ngọc Thu mới đóng chung 2 phim. Cách đây 12 năm, anh đóng vai Năm Sứt - nhị đại ca bãi vàng, còn chị vào vai công an. Đây cũng là vai phản diện hay nhất mà Bình có, còn Ngọc Thu chỉ đơn giản nghĩ rằng, được đóng phim cùng bạn đời là điều hạnh phúc nhất.

Hàng ngày, cặp vợ chồng nghệ sĩ chăm chút cho quán cà phê ở phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội). Những khi nhận được vai diễn, họ lại lao vào sống hết mình với nhân vật.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao