Thứ hai, 11/2/2002, 04:59 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo thèm đi hái lộc ở Hồ Gươm

NS Nguyễn Thiện Đạo.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1977, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo mới về Việt Nam đón Tết. Ông là người Việt ở nước ngoài duy nhất hoạt động trong Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hơn thế, ông được cho phép có quốc tịch “kép”: Việt Nam và Pháp (trong giới âm nhạc chỉ có ông và Đặng Thái Sơn hưởng vinh dự đó).

- Nhạc sĩ có cả tháng trời để “đợi” Tết?

- Tôi chưa bao giờ có thời gian để đi chơi lâu. Lần này về cũng một phần vì công việc. Tôi đang tìm hiểu thêm âm nhạc truyền thống Việt Nam và nghiên cứu sâu hơn các loại nhạc cụ dân tộc. Việc này là để chuẩn bị cho sự ra đời của bản concerto viết cho dàn hợp xướng dân tộc do Hội Nhạc sĩ đặt hàng. Sở dĩ tôi viết concerto cho dàn nhạc dân tộc vì mong muốn thể hiện được bước đi từ dân tộc tới hiện đại trong âm nhạc. Tôi đang cố gắng nói tiếng Việt Nam bằng âm nhạc.

- Xa đất nước khi mới 13 tuổi, giai điệu nào của quê hương đeo đuổi ông trong những năm tháng ở Pháp?

- Ngay từ nhỏ, tôi đã mê mẩn những phức điệu của làng quê. Đối với tôi, tiếng đàn bầu, tiếng sáo diều, lời mẹ ru con, thật linh thiêng. Tôi yêu Trương Chi, Lưu Nguyễn... luôn luôn đi tìm cái gì đó thần tiên. Mỗi một người nghệ sĩ đều mang trong mình một mảnh vườn nội tâm, mảnh vườn giúp họ đi khắp không gian và thời gian.

- Trở về Hà Nội ăn Tết lần này, ông cảm thấy thế nào?

Ấm cúng. Hà Nội vui hơn, nhộn nhịp hơn và đang chuyển động. Tôi ngồi bên Thuỷ Tạ ngắm Tháp Rùa cổ. Lên Hồ Tây tôi không thể quên rằng nơi đây đã in dấu chân của Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương... Ở xa xứ, Tết đến là lúc tôi cảm thấy nhớ da diết mảnh đất ngàn năm văn hiến này, thèm được đi hái lộc ở Hồ Gươm trong đêm giao thừa.

- Những cái Tết ở Pháp của ông ra sao?

- Hội người Việt Nam tại Pháp kế thừa nhóm người Việt Nam yêu nước do chính Bác Hồ sáng lập, năm nào cũng tổ chức Tết tưng bừng, họp mặt đông đủ bạn bè. Tôi trực tiếp tham gia xây dựng một chương trình văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc để biểu diễn cho bà con Việt kiều nghe. Trong không khí đó, dù ở cách Tổ quốc hàng nghìn dặm nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy gần gũi, ấm áp khi nhận được tin vui từ quê hương.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao