Chủ nhật, 13/1/2002, 08:28 GMT+7

Tổ ấm mới của NSND Trung Kiên

NSND Trung Kiên và Trần Thu Hà trong buổi biểu diễn ngày 4/1.

"Thu Hà là người phụ nữ có thể bù đắp những thiếu hụt về tình cảm cho các cháu nội của tôi. Quốc Trung rất quý cô ấy, ngay cả Thanh Lam cũng mừng vì sự có mặt của Hà trong gia đình". NSND Trung Kiên đã ca ngợi bạn đời của mình như vậy.

- Giờ đây, một ngày bình thường của ông diễn ra như thế nào?

Thầy Trung Kiên, cô Thu Hà cùng các học sinh.

- Tôi làm việc thậm chí còn nhiều hơn trước kia. Trực tiếp giảng dạy thanh nhạc cho 13 học sinh, trong đó có 7 em học cao học, nên hầu như lúc nào cũng lấn bấn việc dạy, viết sách… Tôi còn lãnh nhiệm vụ chăm nom hai đứa cháu nội. Bạn bè, học sinh tới nhà, thấy mình bận bịu quá cũng xúm vào đỡ đần.

Tôi lại mắc bệnh mê bóng đá, nên không bao giờ bỏ lỡ những trận đấu truyền trực tiếp lúc nửa đêm. Thư thả nhất là những lúc được ngồi chơi với cháu.

- Việc Quốc Trung, Thanh Lam chia tay nhau, tuy là chuyện riêng tư của gia đình, nhưng dường như cũng là nỗi buồn đối với bạn bè và công chúng yêu mến?

- Trung, Lam tự đến với nhau và tự giải quyết khi thấy cuộc sống chung không còn phù hợp. Tất nhiên, thấy hạnh phúc của con cái tan vỡ, tôi rất đau lòng, nhưng chẳng thể làm gì thay đổi được. Chỉ thương mấy đứa cháu, vì thế tôi luôn cố gắng đùm bọc và bù đắp thiệt thòi cho cháu nội mình.

- Việc NSND Trần Thu Hà về làm bạn với ông có phải là một sự đền đáp?

- Chúng tôi đến với nhau không theo nghĩa tìm một người để nâng khăn sửa túi, đầu gối tay ấp như thông thường. Tôi và cô ấy đều đã cao tuổi, chúng tôi tin cậy nhau, sẽ đi cùng nhau quãng đời còn lại như những người tri kỷ đồng hành, để được chia sẻ trong đời sống và nghệ thuật.

- Ông quý trọng nhất điều gì ở người bạn đời?

- Hà là người ít nghĩ về mình, nặng về hy sinh. Cô ấy đã trải qua một quãng đời vô cùng vất vả, tôi rất thương và cảm phục người phụ nữ mảnh dẻ nhưng can đảm, giỏi giang và cần cù ấy.

(Theo Gia đình & Xã hội)

Lien he quang cao