Thứ bảy, 12/1/2002, 09:47 GMT+7

Cây hài Trần Tiến nói về con gái

NSND Lê Khanh.

"Vừa rồi, Lê Khanh được phong NSND, còn Lê Vi lên NSƯT, cả nhà mừng lắm. Mặc dù được báo trước vài hôm, nhưng chỉ đến khi mua báo, tôi mới dám chắc con mình thực sự thành đạt". Nghệ sĩ Trần Tiến đã nói về các con gái "rượu" như thế.  

- Trong 3 cô, ông đánh giá cô nào đam mê nghệ thuật nhất?

- Khanh, Vi chịu khó lắm, còn Vân chắc thôi rồi vì chán. Đến cái tuổi nào đó, vui thú với con cái, không muốn làm nữa. Quan niệm của tôi là làm nghệ thuật không được thì thôi, chứ đã làm phải đạt đến một đỉnh nào đó. Với phim, Vân gây được ấn tượng rồi, nó ngừng cũng được. Nó đang chuyển hướng sang kinh doanh.

- Ông cảm thấy vui nhất khi nào?

- Tết nhất, sum vầy cùng các con. Chỉ ới một tiếng là chị em nó đến rồi. Khanh chịu khó bày vẽ nấu nướng, kỹ tính lắm. Xuề xoà nhất là Vi, ruột để ngoài da, đi đâu quên đấy. Bây giờ, tôi có tất cả năm cháu ngoại, vui lắm.

- Ông có so sánh chàng rể Tây của Vi và hai chàng rể ta?

- Cũng thế cả thôi. Hạnh phúc là do chúng nó, miễn sao biết điều và tự lo cuộc sống. Được cái Se-rin (chồng Vi) cũng tốt. Ông bà thông gia sang đây mấy lần rồi. Mình thường đùa bảo: Mày là Tây du lịch, nó đáp: Con là Tây rau muống chứ.

- Điều gì làm ông lo nhất hiện nay?

- Chẳng còn gì phải lo nữa, nay cả 3 đứa đều thành đạt, đấy cũng là phần thưởng. Các con tình cảm, yêu bố mẹ. Khanh mau nước mắt lắm, ốm đau thấy bố đến rưng rưng khóc.

(Theo Tiền Phong)

Lien he quang cao