Thứ sáu, 26/10/2001, 06:34 GMT+7

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền trò chuyện về tình yêu

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền.

"Đã một lần thất bại trong hôn nhân nên giờ đây điều quan trọng nhất với mình là làm mẹ và sàn diễn. Tuy nhiên, nếu xây dựng lại tình yêu, mình sẽ chọn một người đàn ông giản dị, thành thật và biết thông cảm cho nghề diễn của mình". Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền đã tâm sự về chuyện riêng như vậy.

- Trải qua nhiều cuộc tình trên sân khấu, vậy chị quan niệm thế nào về tình yêu?

- Mình cho rằng tình yêu là đắng cay, nhưng ai cũng cần có nó, như trái đất cần có ánh sáng mặt trời vậy. Tâm hồn của những người làm nghệ thuật rất nhạy cảm, lại đón nhận tình yêu qua những vai diễn nên đôi khi hơi quá lãng mạn và đa cảm. Nghệ sĩ là người của công chúng nên hay bị soi, những chuyện riêng tư dù nhỏ nhưng bị phóng đại lên.

- Có khi nào Huyền thấy "cảm" luôn bạn diễn không?

- Mình yêu mấy anh bạn diễn suốt đấy chứ, yêu cuồng nhiệt nữa kia, nhưng đó là nhập vai trên sân khấu, còn ở ngoài đời thì không có "tuồng giả tình thật" đâu.

- Ai là bạn diễn ăn ý nhất của chị?

- Anh Vũ Linh hợp với Huyền ở sự trầm lắng còn Kim Tử Long lại ăn ý ở nét tình tứ, dí dỏm.

- Theo chị, đức tính nào cần có ở người phụ nữ?

- Phụ nữ Việt Nam hiện đại vẫn phải có đủ công, dung, ngôn, hạnh nhưng cần trau dồi kiến thức để bắt kịp với thời đại khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, mình đặc biệt coi trọng sự chung thuỷ trong tình yêu.

(Theo MASK)

Lien he quang cao