Thứ năm, 25/10/2001, 08:39 GMT+7

CLB hài TP HCM chết yểu?

NSƯT Bảo Quốc.

Được thành lập từ năm 1999, CLB này hứa hẹn sẽ cống hiến nhiều tiết mục hay cho khán giả. Tuy nhiên, suốt từ ngày khai sinh đến giờ, nó vẫn chưa hoạt động. Chúng ta cùng nghe chủ nhiệm CLB - NSƯT Bảo Quốc giải thích về vấn đề này:

- Lý do gì mà đến giờ CLB vẫn "án binh bất động"?

- Thứ nhất, chúng tôi không có điểm diễn, điểm tập trung. Mỗi lần muốn họp, anh em lại phải mượn phòng của Sở Văn hóa - Thông tin, mà lên trên đó thì ai cũng ngại. Thứ hai là chưa đủ mặt làng hài trong thành phố, các nghệ sĩ trẻ không chịu tham gia vì những lý do tế nhị. Không hội tụ đủ các thế hệ thì không đúng ý tưởng của tôi, bởi tôi luôn mơ ước một sân chơi có cả già lẫn trẻ để bổ sung cho nhau. Bên cạnh đó, câu lạc bộ thiếu cả tác giả kịch bản và đạo diễn ăn ý.

- Dưới anh có những 4 phó chủ nhiệm là Phước Sang, Duy Phương, Phú Quý, Kim Ngọc, liệu như thế có phức tạp quá không?

- Sắp tới, tôi sẽ họp để rút gọn lại ban bệ. Tôi thấy mình có thể làm chủ nhiệm lo công việc chung kiêm luôn khâu kịch bản, kỷ luật, nội quy, còn Phước Sang làm phó chủ nhiệm kiêm luôn khâu quảng cáo, tài trợ vì anh ấy đã có kinh nghiệm trong vấn đề này rồi.

- Hiện tại CLB chưa xuất chiêu nào cả, vậy anh phải làm thế nào?

- Trước tiên là phải cải tổ lại, sau đó tôi sẽ kêu gọi các nhà tài trợ cho anh em. Tôi đã hạ quyết tâm là phải gây dựng lại, nước ta có nhiều tài năng hài mà không khai thác thì phí lắm.

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao