Thứ ba, 16/10/2001, 02:56 GMT+7

Những kiểu fan trái ngược

Ca sĩ Thu Phương.

Ngày càng có nhiều fan club được thành lập với mục đích giao lưu giữa những người hâm mộ và ca sĩ. Chiếc cầu nối này đã làm nghệ sĩ và các fan gần gũi nhau hơn, nhưng đôi lúc, nó cũng đặt các ngôi sao vào tình huống khó xử.

Nhiều ca sĩ bị dị ứng khi các fan của họ cứ viết thư đòi hỏi này nọ, kiểu như: “Chị được tặng nhiều thú nhồi bông thế, cho em mấy con”, hoặc “Em rất thích cái áo ở shop, hôm nào, anh kỷ niệm em nhé". Nếu thần tượng không đáp ứng được thì các fan sẽ tỏ thái độ bực tức, thậm chí có người còn chỉ trích ca sĩ là đồ ki bo, cát-xê nhiều mà xin những cái nhỏ nhặt cũng không cho.

Có ca sĩ đã tức đến bật khóc vì gặp phải một fan quá cứng đầu cứng cổ. Đó là trường hợp của T.T.H. ở Hà Nội: Một buổi sáng, chị tỉnh dậy, nhìn thấy một thùng quà các tông vừa to vừa đẹp dán đầy ảnh mình đăng trên tạp chí. Tò mò vì món quà độc đáo, chị mở ra xem thì thấy trong đó có một lá thư vĩ đại khổ A0, trên đó fan cuồng nhiệt viết rất nhiều lời lẽ trách móc, tại sao T.T.H. không viết thư trả lời, rằng chị làm nhân vật này giận dữ vô cùng. Rồi fan đó kết thúc bức thư bằng những từ ngữ thiếu văn hoá.

Tuy nhiên, thật may cho các nghệ sĩ là vẫn còn rất nhiều fan đích thực. Ca sĩ Thu Phương kể, khi chị mang bầu em bé thứ hai, thứ bảy tuần nào, chị cũng nhận được bưu thiếp chúc mừng kín đặc chữ của một fan ở Nha Trang. Có lần, Thu Phương còn nhận được quần áo sơ sinh nữa. Mỗi khi fan này gọi điện ra, bao giờ bạn cũng tế nhị hỏi: “Không biết em có làm phiền chị không?”. Vì vậy, lúc rảnh rỗi, bà xã của Huy MC vẫn liên lạc thư từ với fan này.

Một ca sĩ trẻ ở TP HCM kể, từ hai tháng nay, đi diễn ở đâu, cô cũng nhận được một bó hồng rất đẹp của một fan giấu mặt. Sinh nhật cô, fan này còn gửi tặng chiếc mobile, khiến cho cô dù ngại cũng đành phải dùng vì chẳng biết ai mà trả. Cô băn khoăn không hiểu vì sao một fan dễ thương như thế vẫn cứ đóng vai “Zorro mặt nạ”, còn người yêu của cô thì lo ngay ngáy.

(Theo Người đẹp)

Lien he quang cao