Chủ nhật, 14/10/2001, 06:18 GMT+7

Kidman chuẩn bị tinh thần cho cuộc hôn nhân tiếp theo

Diễn viên Nicole Kidman.

Nicole Kidman cho biết, mặc dù rất sốc và chán nản khi ly dị với Tom, cô đã học cách quên chuyện buồn để tiếp tục sống một cách thoải mái. Giờ đây, diễn viên này đang nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Chúng ta hãy nghe cô tâm sự:

Tất nhiên, chẳng ai muốn tai hoạ đổ xuống đầu mình, nhưng một khi sự việc xảy ra, ta phải dọn dẹp những mảnh vỡ và tiếp tục gây dựng cuộc sống mới.

Tôi rất khó chịu khi mọi người suốt ngày hỏi han, nào là "Chị sống thế nào khi thiếu vắng Tom?", nào là "Chị có vất vả khi một mình chăm sóc hai đứa con?". Người tế nhị hơn thì hỏi về sức khoẻ. Khi tôi tỏ vẻ buồn phiền, họ ra chiều ngậm ngùi, thông cảm đã đành, ngay cả khi cười đùa, họ cũng sụt sùi, ảm đạm không kém, nghĩ rằng tôi phải che đậy nỗi đau.

Tất nhiên, tôi là người kém may mắn trong tình duyên, nhưng không thể cứ ngồi than trời được, vì còn rất nhiều người cũng chịu tình cảnh như mình. Hai đứa con nuôi chính là nguồn vui để tôi sống có trách nhiệm hơn. Có lần, tôi định buông xuôi, nằm lì trên giường, nhưng chỉ một câu hỏi của đứa con 6 tuổi: “Lúc nào mình ăn sáng hở mẹ?", thằng bé đã làm tôi bừng tỉnh.

Nhiều lúc, tôi thấy tiếc nuối mối tình với Tom vô cùng. Trong suốt 11 năm bên nhau, chúng tôi gần như chẳng có mâu thuẫn gì, lúc nào cũng lãng mạn và lạc quan. Tôi vẫn nhớ một kỷ niệm khi hai đứa du lịch ở Italia. Đám đông hâm mộ vây quanh xin chữ ký và ôm hôn thắm thiết, vất vả lắm hai vợ chồng mới thoát được họ. Vì thế, cuộc đi chơi buộc phải lùi lại đến nửa đêm. Chúng tôi tìm cách trốn khỏi khách sạn êm ru, rồi chạy trong đêm tối thật thoải mái, tung tăng như hai đứa trẻ. Để vào một vườn hoa, chúng tôi thậm chí còn trèo hàng rào. Thật là những kỷ niệm chẳng bao giờ quên được.

T.T. (theo BBC)

Lien he quang cao