Tấu hài ở TP HCM có gây cười cho khán giả?
Trên sân khấu, MC giới thiệu tiết mục hài giống hệt Sơn Đông mãi võ. Trong đoạn tấu hài phê phán nạn ăn xin, một khán giả nhận xét: "Cười đâu chẳng thấy mà chỉ thấy đánh nhau, sặc mùi kiếm hiệp". Còn một nhóm khác do quá phấn khích, đến nỗi quên giới thiệu tên tiểu phẩm và người xem chỉ thấy lặp đi lặp lại câu nói: "Cho chết ông nội mày luôn".
Đó là chương trình hài trên sân khấu 135 Hai Bà Trưng diễn ra hôm 20/8. Ngoài Duy Phương và Tấn Beo là hai cây hài quen thuộc, còn lại là những gương mặt không tên tuổi. Trong tiểu phẩm Kén rể, các diễn viên lặp đi lặp lại cụm từ đu dây điện. Nhóm khác diễn tác phẩm Xử án với tâm điểm là diễn tả lại những cử chỉ của một người bị sứt môi. Còn vở "Lan và Điệp" thì chỉ thấy Lan chổng mông vào mặt Điệp, khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu.
Tại sân khấu Phú Nhuận, một nghệ sĩ trong vai mẹ Đốp cứ vén váy lên, nhảy trước mặt quan huyện rồi nói: "Mọi việc cũng vào đây", khiến nhiều khán giả đỏ mặt. Bên cạnh đó, ở một sân khấu hài khác, nghệ sĩ B.C còn văng cả của quý trước mặt khán giả.
Tấu hài ở TP HCM rất được ưu ái, hiện nay trên toàn thành phố có trên 20 nhóm hài phát triển khá rầm rộ ở 3 sân khấu chuyên dành cho hài. Lối diễn cương, dung tục sau một thời gian bị phê phán nay lại tiếp tục căn bệnh cũ và có phần nặng hơn rất nhiều.
(Theo SGGP)