Chuyện phiếm với Đức Hải
 |
|
Nghệ sĩ hài Đức Hải. |
"Tôi không có chế độ ăn kiêng mà chỉ kị nhất những con bò dưới nước như tôm, cua, còng, cáy, ghẹ. Trang phục của tôi toàn đồ hiệu. Không hẳn là do sành điệu mà chỉ vì nó bền và tiết kiệm", danh hài Đức Hải tiết lộ về mình như vậy.
- Tại sao anh lại có kiểu ăn kiêng lạ đời như vậy?
- À, bởi vì nếu hôm nào thưởng thức món đó là cả ngày hôm đó sẽ vô duyên ở khắp mọi nơi với "tay gãi tay xoa nhịp nhàng".
- Còn về thời trang đồ hiệu của anh, một bộ xịn nếu nhắc đến giá thì cũng phải rùng mình đấy chứ?
- Mặc đồ này tôi thấy mình không lạc mốt bởi tốc độ thay đổi thời trang ở Việt Nam cũng không nhanh lắm. Một bộ xịn có thể mặc được 3 năm, như vậy đâu phải là đắt.
- Nghe nói vở kịch "Harry Potter" của anh đã "đại thắng" ở Hà Nội?
- Đúng vậy, nhưng niềm hạnh phúc nhất của tôi không phải là doanh thu mà thấy mình đã làm được một điều có ý nghĩa cho các em. Đêm đêm, các khán giả nhỏ tuổi ùa lên sân khấu sờ má, vuốt tóc tôi, cậu bé Harry Porter, lúc đó thật "sướng ơi là sướng".
(Theo Sành Điệu)