Thứ ba, 31/7/2001, 09:44 GMT+7

Lam Trường những ngày "tầm sư" trên đất Mỹ

Ca sĩ Lam Trường.

"Đây là lần đầu tiên Trường không được hát trong một thời gian dài nên rất nhớ, nhìn những món ăn tây mà nôn nao nhớ món ăn Việt Nam mình... Ở bên đó, mình ngủ hơi nhiều nên có lần suýt bị trễ học". Chàng ca sĩ này đã viết thư cho các fan như vậy. Hãy khám phá những ngày ở "trời tây", Lam Trường xoay sở ra sao.

Xin chào tất cả các bạn!

Bây giờ là 15h51', Trường đang ngồi trước máy tính viết thư cho các fan của mình đây. Ngày 3/7, sau 18 giờ bay, Trường đến Los Angeles, đón mình là anh hai Lam Thông, người đã định cư ở Mỹ từ lâu. Đi chơi với anh một buổi, qua ngày hôm sau, Trường phải bay đến Boston cho kịp nhập học.

Trường không ở ký túc xá như dự định mà sau khi trao đổi, bàn ra tính vào, mình quyết định ở chung với nhạc sĩ Đức Trí. Đúng là càng học Trường mới thấy nhiều cái rất có lợi cho nghề nghiệp của mình. Ở chung với Trí, hai người trao đổi với nhau rất nhiều về nhạc để làm sao tiếp thu một cách tốt nhất những gì mà mình sẽ học… Trường đi học bằng xe bus, khóa học này đa số là người châu Á như Thái Lan, Singapore...

Các thày cô giáo của Trường cực kỳ dễ thương, họ luôn tận tình đối với tất cả các sinh viên và không hề có sự phân biệt giữa sinh viên các nước. Hai môn học được xem là "nặng ký" nhất mà Trường phải vượt qua là luyện thanh và lịch sử âm nhạc...

(Theo Đất Mũi, Thanh Niên)

Lien he quang cao