Thứ hai, 30/7/2001, 09:07 GMT+7

Ca sĩ Anggun: 'Tôi yêu thích được làm phụ nữ'

Ca sĩ Anggun.

Sau thành công của "Snow on the Sahara", gần đây Anggun lại được đón nhận nồng nhiệt với album mới Desirs contraires (Những khát vọng trái ngược). Chúng ta hãy cùng trò chuyện với Anggun và tìm hiểu về cách làm đẹp của cô.

- Mỗi sáng thức dậy, bạn có thấy sảng khoái và sẵn sàng đón nhận một ngày mới?

- Tất nhiên, hằng sáng, tôi đều uống một tách chocolate nóng. Tôi cũng thích nhâm nhi cà phê nhưng người Indonesia có thói quen dành đồ uống này cho nam giới.

- Cô có nghĩ mình là nạn nhân của thời trang?

- Không. Tôi không chịu được cảm giác bị dòm ngó trước hàng ngàn cặp mắt và vô số ống kính.

- Cô tiêu xài rộng rãi chứ?

- Khi tôi kết thứ nào đó, tôi sẽ mua ngay mà không cần nhìn bảng giá. Nhưng lạ một điều: Khi có thứ đó trong tay, tôi chẳng còn ưa nó chút nào nữa.

- Tủ quần áo của cô có nhiều chỗ trống không?

- Luôn luôn trống vì quần áo mặc một thời gian là tôi mang đi cho người thân hay bạn bè.

- Cô trang điểm lần đầu khi nào?

- Mẹ tôi thì rất ít phải sử dụng đến mỹ phẩm, nhưng tôi thì do tò mò và nghịch ngợm nên đã máy mó trang điểm từ rất sớm bằng những bột màu của người cha làm họa sĩ.

- Cô thích dáng vẻ của đàn ông thời nay?

- Nói chung, tôi thích nhìn nam giới khoẻ mạnh trong bộ jeans hay lịch sự trong bộ comple. Miễn đừng hoa hoè hoa sói là được.

- Nam giới bắt đầu chú ý đến cô từ khi nào?

- Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu bị dòm ngó. Đôi lúc cũng thấy bối rối nhưng không thấy khó chịu vì tôi được cảm thấy mình là một phụ nữ thực thụ.

- Khi buồn, cô đến đâu giải khuây?

- Tôi hay đến hiệu làm đầu hay thẩm mỹ viện nhưng thực ra, chưa khi nào tôi buồn vì chuyện tình. Tôi là người chung thuỷ và suốt mấy năm qua chỉ có một người đàn ông.

- Cô có thích mặc trang phục truyền thống của người Indonesia trong ngày cưới không?

- Vô cùng thích nhưng tôi cũng mong có một cái áo đầm màu trắng muốt trong lễ cưới giữa tiếng nhạc đầy hoa và trẻ con nâng áo cô dâu - y như giấc mơ khi còn nhỏ xíu.

(Theo Điện Ảnh)

Lien he quang cao