Thứ hai, 30/7/2001, 09:05 GMT+7

Ahn Jae Wook bỏ cuộc chơi 'Tôi yêu Việt Nam'

Ahn Jae Wook.

Sân vận động Thống Nhất đêm 28/7 chỉ có 2 băng rôn lớn treo ở hai cổng chính thông báo tạm ngưng chương trình biểu diễn của Ahn Jae Wook và trả lại tiền vé cho khán giả.

Theo báo Tiền Phong, ngay sau khi nhận được văn bản thông báo đình chỉ 2 đêm diễn, một thành viên trong đoàn của ca sĩ Ahn Jae Wook nói: "Chúng tôi không thể chờ để chuyển sang diễn ở địa điểm khác, vả lại vấn đề tiền ăn ở trong thời gian chờ đợi quá nan giải". Giám đốc Công ty dịch vụ Sinh Nam cũng xác nhận điều này và cho biết việc Ahn Jae Wook quay về Hàn Quốc chỉ còn là vấn đề thủ tục.

VnExpress cũng nhận được ý kiến về sự việc này của độc giả Trần Việt theo địa chỉ TranViet_1@hotmail.com: "Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao mọi chuyện đã được sắp xếp và chỉ còn cách ngày diễn 2 ngày, thậm chí đoàn Hàn Quốc đã sang Việt Nam lại còn xảy ra chuyện này. Nếu thực sự muốn thay đổi, sao các cơ quan chức năng không thông báo sớm hơn? Thử hỏi sau sự kiện này còn nghệ sĩ nước ngoài nào dám đến Việt Nam để biểu diễn từ thiện không?".

V.H

Lien he quang cao