Thứ năm, 7/6/2001, 01:56 GMT+7

Khi dân "gay" và nhà sư cùng biểu diễn ca nhạc

Nhà sư Linh Quang bước ra sân khấu sau lời giới thiệu và hát: Từ khi em không còn về quanh sân, là từng con phố nghe hoang vắng vô cùng... Thầy nhảy, dáng điệu đong đưa, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt cái đầu bóng loáng của mình khiến khán giả cười rộ lên. Hát liền 4 bài, thầy chào, khán giả vỗ tay rầm rầm, huýt sáo, kêu lên: "Hát nữa đi, hát nữa đi…".

Đây là một trong số những tiết mục văn nghệ của nhiều quán cà phê nhạc sống bên cầu Thăng Long (Hà Nội). Có người nói ca sĩ Linh Quang là sư giả thì được chủ quán giải thích: "Sư thật đấy, tu tại một chùa ở Mai Động. Đêm nào cũng vậy, thầy đều đặn đến quán để biểu diễn. Ban ngày chịu khó tập hát, đến tối lại lọ mọ đi làm. Thầy nói việc này chỉ là bất đắc dĩ thôi, nhưng mỗi đêm cũng nhận được 70.000 đồng".

7h tối, người đông cứng ở khu sân rộng trong quán Thế giới trẻ ngay cạnh Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Sân khấu thiết kế đơn giản, trông giống như đám cưới ở quê. Tiếng vỗ tay rào rào, cô dẫn chương trình bước ra giới thiệu mở màn là hai giọng ca Cẩm Ly và Thuỷ Tiên. Sau đó là tiếng ồm ồm đặc giọng đàn ông phát ra từ hai nữ ca sĩ: "Thủy Tiên và Cẩm Ly xin hát tặng bài hát mà chúng em đã sáng tác từ những gì buồn đau nhất đời mình…". Mái tóc dài hoe vàng, đôi môi đỏ chót, chân tay gân guốc, hai cô bắt đầu ca khúc Đời em pê đê nhái theo bài hát của ca sĩ Ngọc Sơn với nội dung là cuộc đời pê đê tủi nhục trăm phần, mọi người xa lánh, oán kiếp phù du bọt bèo của mình… Khi hát xong, hai cô từ biệt với lời nhắn gửi: "Cuộc đời chúng em sinh ra như vậy. Chỉ mong các anh các chị khi đã hiểu tâm tư chúng em, xin đừng hắt hủi, khinh rẻ….". Khán giả vỗ tay rầm rầm.

5 phút sau, ở quán kế bên lại có Thuỷ Tiên và Cẩm Ly với Đời em pê đê vang lên, tiếp sau đó là những bài hát tiền chiến do các ca sĩ có những tên lạ tai như Anh Khoai, Cô Chuối… Cuối cùng màn biểu diễn của nhà sư Linh Quang vẫn là ăn khách nhất.

Hằng đêm, ở những quán cà phê nhạc sống gần cầu Thăng Long vẫn tiếp tục diễn ra các hoạt động văn nghệ lạ như trên và vẫn được khán giả đón tiếp nồng nhiệt.

(Theo Tiền Phong, 7/6)

Lien he quang cao