Khu vườn mộ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
 |
|
Vườn mộ của anh tại nghĩa trang Gò Dưa, TP HCM. |
Thấm thoát đã đầy 49 ngày nghệ sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm. Ngày 19/5 gia đình nhạc sĩ hoàn tất khu vườn mộ thật phiêu bồng lãng mạn. Ngày xưa, anh thích bạn bè, cây cỏ, đất trời thì nay, nơi anh dừng bước cũng cây cỏ và lồng lộng gió. Bạn bè của nhạc sĩ sẽ đến đây để ngồi ca hát hay lặng yên nhớ về những kỷ niệm cùng anh, hoặc chiêm nghiệm về cõi đời hư thực.
Người tạc tượng nhạc sĩ là một người còn rất trẻ, nhà điêu khắc Nguyễn Sánh. Anh tâm sự: "Thật vinh dự cho tôi khi được gia đình nhạc sĩ mời tạc tượng anh. Thuở sinh thời, anh Sơn thích một khu vườn đầy tiếng chim, đá tảng… và bây giờ chúng ta đã thực hiện điều anh mong muốn với tất cả lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ".
Hy vọng bạn bè và những người yêu mến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi đến thăm anh đều thấy đây đúng là một cõi đi về của nhạc sĩ, đúng như tâm nguyện của anh.
(Theo Thanh Niên, 21/5)