Chủ nhật, 20/5/2001, 10:37 GMT+7

Loft Story - truyền hình rác rưởi

Một cảnh sinh hoạt được quay trực tiếp.

5 chàng trai, 6 cô gái sống chung trong một căn nhà rộng 400 m2, không có TV, sách báo hay radio. Họ tìm đủ mọi cách tán tỉnh và loại bỏ lẫn nhau với sự hỗ trợ của khán thính giả để cuối cùng chỉ còn lại một cặp duy nhất.

Giải thưởng là một căn nhà trị giá 3 triệu franc với điều kiện họ phải sống trong đó 6 tháng. Tất cả các cảnh sinh hoạt của cặp còn lại sẽ được dàn camera 26 chiếc đặt ở mọi ngóc ngách (kể cả nhà vệ sinh) ghi hình 24/24 và phát sóng cho mọi người cùng xem.

Đó là nội dung của chương trình Loft Story - một kiểu chơi chữ nhái lại của Love Story, kéo dài 70 ngày của M6, một đài truyền hình tư nhân nhỏ, được quay theo dạng Real TV (truyền hình thật) ở Pháp. Kể từ ngày phát sóng đầu tiên hôm 26/4, chương trình đã thu hút rất đông người xem. Từ một đài truyền hình tư nhân đứng hạng tư ở Pháp, nhờ Loft Story nó qua mặt các đàn anh nổi tiếng là France 2 và France 3, chỉ đứng sau TF1.

Ngày 10/5, đã có 7,7 triệu khán giả theo dõi say sưa chương trình này. Nhưng họ chỉ được xem 2/26 máy quay những cảnh thí sinh tán tỉnh nhau ở phòng khách. Còn những cảnh ngoạn mục hơn chỉ cung cấp trên Internet với giá 2,21 franc/phút hoặc trên kênh truyền hình cáp Canal 27 với giá 70 franc/phút. Rắc rối bắt đầu nổi lên từ đây.

Hôm 15/5, một nhóm 50 người tụ tập trước trụ sở Đài Truyền hình M6 phản đối trò chơi Loft Story bằng cách vứt trứng thối, cà chua vào cửa kính trụ sở, đồng thời đổ rác ngập đường. Cùng lúc đó, một nhóm khác gồm 80 người tấn công vào nơi quay Loft Story ở phía bắc Paris với mục đích giải thoát con tin của M6. Toán bảo vệ đã phải chống trả bằng lựu đạn cay.

TV rác rưởi, đó là lời bình của Tổng Giám đốc Đài TF1, một số người khác gọi đó chẳng qua là mại dâm bằng hình ảnh. Tuần báo Paris Match đặt vấn đề: "11 thanh niên tham dự Loft Story có phải là hình ảnh thực sự của thế hệ trẻ nước Pháp không? Đứng trước cha mẹ, họ tỏ ra dễ thương, ngoan ngoãn, có giáo dục, nhưng sau lưng các bậc phụ huynh, họ nói chuyện tào lao, vô bổ, tán tỉnh nhau và chỉ nghĩ đến tình dục. Tệ hơn nữa, các thanh niên biết rõ mọi hành vi riêng tư nhất đều bị ghi hình và phát sóng cho mọi người xem. Rồi họ phải tìm cách loại trừ địch thủ bằng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất nếu có thể. Khán giả cũng tham gia vào vụ trục xuất những cá nhân không xứng đáng chơi tiếp".

Trước sự phản đối mạnh mẽ từ các chính khách đến thường dân, đài M6 phải hạn chế thời lượng phát sóng Loft Story. Hội đồng Tối cao về Nghe nhìn của Pháp ra lệnh không đựơc phát sóng hoạt động của thí sinh 11-12h và 15-16h hằng ngày để họ có những giờ riêng tư không bị dòm ngó. Trước tình huống mới này, M6 phải thay đổi điều lệ trò chơi. Một số thí sinh cũng tỏ ra nao núng, đã có hai người tự nguyện bỏ cuộc.

Loft Story vẫn đang tiếp diễn và vẫn thu hút rất đông khán giả. M6 tăng giá quảng cáo xen kẽ chương trình liên tục. Mục tiêu của họ là doanh số quảng cáo sẽ tăng 15-20% trong tháng 5 và tháng 6.

Theo lời kể của chị Marianne, 26 tuổi, một trong những người lọt vào chung kết chương trình, cách tuyển thí sinh diễn ra như sau:

Trước tiên, Ban tổ chức gửi cho Marianne tập hồ sơ cá nhân để điền vào và trả lại trong vòng 8 ngày. Chị đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như đẹp, độc thân, trẻ, có cá tính. Marianne được hai phụ nữ đưa vào phòng có tên gọi Casting chỉ có một bộ bàn ghế, một TV và camera. Những câu hỏi tuôn ra liên tục: Có dám đi tới cùng không? Hãy thử tán tình mình đi! Làm thật nhé! Rồi lại gợi ý: Có thích khỏa thân không? Thí dụ tôi là người yêu của bạn và yêu cầu bạn thoát y, hãy làm đi!… Marianne nói không thích nhưng cuối cùng tự cởi chiếc áo thun của mình lúc nào không hay. Chị được vào tiếp vòng hai và gặp các bác sĩ tâm lý và y khoa, họ nói có thể xét nghiệm HIV, viêm gan và muốn biết khả năng chịu đựng của chị, đồng thời cũng đưa ra lời khuyên hãy suy nghĩ trước khi tham gia. Có một câu hỏi luôn đeo đẳng Marianne từ đầu tới cuối các cuộc phỏng vấn là nếu thắng chị sẽ được thưởng bao nhiêu? Không ai trả lời điều này. Sau đó, chị không nhận được một tín hiệu nào từ nhà sản xuất, và cũng không nhận được kết quả xét nghiệm nào cả. Bẵng đi một thời gian, chị thấy hình ảnh của mình xuất hiện trong một đoạn phim quảng cáo Loft Story kèm theo lời giải thích của nhà sản xuất rằng: Bạn không trúng tuyển nhưng bạn rất đẹp. Chúng tôi được quyền quảng cáo vì ngay từ đầu bạn đã đồng ý cho phép quay những cuộc phỏng vấn kia mà! Marianne chỉ biết than thở: Tôi đã bị lừa!

(Theo Người Lao Động)

Lien he quang cao