Hiện tượng tiêu cực ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia
Tôi đến Trung tâm Chiếu phim quốc gia mua vé xem phim "Sự lựa chọn sinh tử" vào ngày 4/5. Chị bán vé nói chỉ còn loại vé hạng nhất 25.000đ vì các loại vé ít tiền hơn đã hết. Điều ngạc nhiên là tối đó, khi xem phim thì thấy ít nhất khoảng một nửa số ghế của hạng vé 15.000đ và 20.000đ bị bỏ trống vì không có khách.
Tôi đem thắc mắc trao đổi với mấy người ngồi xung quanh thì họ cho biết cũng đều bị mua vé 25.000đ với lời giải thích như tôi đã được nghe. Vì phim hay, hôm sau tôi lại ra mua vé cho các con đi xem. Lần này thì chị bán vé nói là tất cả các loại vé đều đã hết. Khi tôi rời quầy bán vé thì lập tức, 3 thanh niên xô đến chào mời với mức giá 100.000đ một đôi vé. Tôi hỏi thử muốn mua nhiều vé thì sao? Họ nói, muốn mua bao nhiêu cũng có.
Thời gian vừa qua, những nhà quản lý ngành văn hoá - điện ảnh còn băn khoăn vì không kéo được người xem phim tới rạp. Nay mới có một số phim hay, được khán giả hưởng ứng thì lập tức lại nảy sinh hiện tượng tiêu cực. Các rạp chiếu phim có lẽ nên chú ý đến hiện tượng này để bảo vệ quyền lợi của khán giả cũng như là bảo toàn uy tín của rạp.
Phạm Anh Hoa, Lao Động, 18/5