Thứ sáu, 18/5/2001, 10:02 GMT+7

Ma Văn Kháng nói về phim "Mùa lá rụng"

Cảnh trong phim "Mùa lá rụng".

"Cái mừng lớn là dù Mùa lá rụng trong vườn đã qua 16 năm, nhưng các vấn đề đề cập trong tác phẩm vẫn không phải là cũ đối với cuộc sống hiện nay". Nhà văn Ma Văn Kháng đã nói như vậy khi tiểu thuyết của mình bước vào điện ảnh.

Ông đã có cuộc trò chuyện với đặc san Văn Hóa:

- Khi nhắc đến tác phẩm của ông, người ta thường nghĩ đến cô Lý, anh Luận trong "Mùa lá rụng trong vườn", Khiêm và Hoan trong "Ngược dòng nước lũ". Vậy anh đã "chế" nhân vật thế nào để có được thành công như vậy?

- Trong nghệ thuật, quan trọng nhất là sắc độ, biết đến đâu thì vừa và đến đâu thì quá. Hiện đại quá cũng không được, lạc hậu quá thì lại chết… Chính cô Lý, kiểu đàn bà thị dân sắc sảo là thế lắm khi "lộ mình" là người đàn bà ngây thơ, nông cạn, bốc đồng. Điều đó thực chất phụ thuộc vào sắc độ nhân vật. Tôi luôn nhuần trong cái tình phải có cái lý!

- Có người nói rằng ngoài những mẫu nhân vật phức tạp, ông cũng để tâm đào xới tâm lý loại người thô sơ, đơn giản rất hiệu quả như ông Đại tá Đông chẳng hạn. Ông nghĩ sao về điều này?

- Con người thô sơ, giản lược nhiều khi lại vô tình tác hại hơn một kẻ phức tạp, lắm mưu mô. Điều này thể hiện rõ trong cuốn Ngược dòng nước lũ của tôi nói về một loạt công chức kỳ nhông như nhân vật Quanh, Liệu…

- Có đúng "Ngược dòng nước lũ" là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông không? Vậy ông sẽ làm gì trong thời gian tới?

- Đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng đó chỉ là câu chuyện vui mà thôi. Tôi chưa thể tưởng tượng đến một ngày nào đó, mình sẽ thôi cầm bút. Hiện tại, tôi sẽ dồn tâm trí vào viết truyện ngắn là chủ yếu.

- Xin cảm ơn ông!

(Theo Đặc San Văn Hóa)

Lien he quang cao