"Tôi không kỳ thị phụ nữ, tôi yêu phụ nữ"
 |
|
Nhà văn Kim Dung. |
Nhà văn chuyên viết tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung đã bác lại như vậy khi có ý kiến cho rằng ông coi thường phụ nữ, hầu hết các nhân vật nữ trong tiểu thuyết của ông đều xảo trá và có sự bất ổn về tâm lý...
Tháng 11 năm ngoái, tại Hội thảo quốc tế về tiểu thuyết Kim Dung - Bắc Kinh - 2000. Giáo sư Thang Triết Thanh ở Đại học Tô Châu nêu ý kiến: "Tiểu thuyết của Kim Dung tuyên truyền và cố giữ một số nhân tố tiêu cực trong văn hóa truyền thống. Nhiều tác phẩm của ông rêu rao cổ động cho hiện tượng chúng nữ truy nhất nam (nhiều phụ nữ theo đuổi một người đàn ông)...". Kim Dung đã đón lấy micro phản hồi: "Xin cảm ơn sự phê bình về các tác phẩm của tôi. Nhưng vấn đề đối với phụ nữ thì tôi có quan điểm riêng của mình". Ông nói: "Không phải tôi không tôn trọng phụ nữ, trái lại tôi rất sùng bái phụ nữ. Bởi trong xã hội này, đàn ông phấn đấu vì danh, vì lợi, vì địa vị, vì gia đình. Ngược lại, phụ nữ chẳng quan tâm đến danh lợi, họ đáng yêu hơn đàn ông. Còn nói chúng nữ truy nhất nam thì trước hết phải xem người đàn ông đó có đáng theo đuổi không đã chứ".
Câu trả lời này của ông làm cuộc họp xôn xao. Có người hỏi tiếp: "Thưa tiên sinh, trong tác phẩm của ông viết nhiều về phụ nữ với các tính cách độc đáo, ông có kinh nghiệm về mặt này phải không ạ?". Kim Dung cười đáp: "Đàn ông có hứng thú với người khác giới, cư xử tốt với họ là điều bình thường. Theo tôi, đàn ông thực sự tốt với phụ nữ thì sẽ được phụ nữ đền đáp lại, đại đa số phụ nữ rất lương thiện. Phần lớn phụ nữ trong tác phẩm của tôi đều như thế. Tuy nhiên nếu phụ nữ là người xấu tính thì càng tồi tệ ghê gớm hơn đàn ông nhiều. Phụ nữ trong thiên hạ đủ loại, đủ diện mạo, tính cách… Tác phẩm của tôi chỉ viết về một bộ phận nhỏ trong số đó".
Kim Dung bộc bạch: "Thực ra, tôi rất bảo thủ. Ở Hong Kong có người gọi tôi là Tra đại hiệp (ông họ Tra), tôi rất xấu hổ, trong cuộc sống tôi không được hiệp khí cho lắm".
(Theo Tiền Phong, 1/3).