

Từng định 'ăn bánh trả tiền' khi vợ ngại yêu
Có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện “tự xử”, hay đi ăn phở một lần xem sao, nhưng cứ nghĩ đến vợ, đến con, đến hạnh phúc gia đình, thế là lý trí lại chiến thắng vì thực tế chúng tôi vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Cứ thế tôi đã chịu đựng hơn 2 năm, trong người lúc nào cũng cảm giác thiếu cái gì đó. (Duong)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Nếu yêu thật sự, người tình đã không làm tổn thương Hằng
Khi một người đàn ông yêu một người đàn bà, bất cứ tổn thương nào của người đó họ đều không chịu được. Huống gì hậu quả của chị vợ người tình của bạn làm cho bạn quá nặng nề mà anh ta vẫn không thể xa vợ là vì điều gì? (Ngân)
>Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị
Gần chồng, tôi lại nhớ cảm giác đau đớn lúc sinh
Khoảng hai tháng sau khi sinh, mặc dù đau đớn về thể xác của tôi đã hết khoảng 90%, nhưng mỗi lần chồng đụng đến là tôi lại nhớ đến cái cảm giác đau đớn lúc sinh. Rồi quá trình nuôi con khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng, mệt mỏi, cảm giác cơ thể mình là của con chứ không phải của mình. (Hoa)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Vợ chồng xung khắc không giải quyết được thì nên ly dị
Mỗi gia đình hãy tự đặt ra các nguyên tắc, nguyên tắc này phụ thuộc vào sức chịu đựng, tính cách của mỗi cặp vợ chồng. Có người rất hay ghen nhưng bản thân lại không chung thủy. Có người rất thoáng chẳng bao giờ ghen nhưng sống lại rất chỉn chu, gương mẫu. (Hằng)
>Có người chồng chung thủy chưa chắc đã hạnh phúc
Vất vả kiếm tiền, vợ chồng tôi vẫn chú trọng 'chuyện ấy'
Lương của chồng tôi còn thấp hơn anh nhưng chính vì không muốn nhìn thấy vợ quá vất vả anh ấy đã kiếm việc làm thêm. Nên thay vì việc tôi phải làm vào buổi đêm thì anh đã đi làm thêm đến 7-8 giờ tối mới về, khi đó cả nhà tôi được cùng ăn cơm và cùng được đi nghỉ. (Ngân)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Tôi góp ý ngay khi chồng lơ là chuyện chăn gối
Một tuần không quan hệ, tôi cũng thấy khó chịu. Tôi trình bày hết với chồng những bức bối trong lòng. Tôi hiểu chồng, thương anh ấy vì công việc quá nhiều làm cho không còn sức lực để nghĩ đến ham muốn ấy. Sau khi trình bày, hai vợ chồng tôi hiểu nhau hơn và tôi không còn bực tức gì nữa. (Yến)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Hòa hãy gợi lại những kỷ niệm xưa với vợ
Lúc này 2 bạn phải ngồi lại với nhau, cùng tâm sự chia sẻ cùng nhau về những lo toan của vợ bạn. Hãy là nơi để vợ bạn tin tưởng, dựa dẫm vào bạn. Nếu được bạn hãy dành thời gian tổ chức tiệc vào những ngày quan trọng của 2 bạn. (Duong)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Không cần sex là bệnh chung của phụ nữ sau sinh
Các anh không sinh nở, không biết là sinh xong mà phải ngồi hoặc đứng bế con thì đau mỏi ra sao đâu. Thế nhưng cái lúc may mắn được nghỉ ngơi ấy thì lại là lúc phải đối phó với yêu cầu chăn gối của chồng. Thương chồng thì thương thật, nhưng chả có tí cảm hứng nào. (Huyền)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Xấu hổ nếu vợ làm việc nhà còn mình ngồi chơi
Mỗi ngày đi làm về tôi đón con, rồi rước vợ về nấu cơm, tôi trông con, chơi với con, cho ăn và ru ngủ. Cách 2 ngày thì phải giặt một thau đồ cho cả gia đình. Tôi làm những việc ấy là thể hiện sự cam kết với vợ rằng sẽ luôn sát cánh chia sẻ tất cả mọi thứ, từ việc nhỏ đến việc lớn không nề hà gì. (Chinh)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Phụ nữ quá vất vả thì nhu cầu tình dục gần như biến mất
Hãy để cho vợ anh có chút thời gian rảnh rỗi, được nghỉ ngơi, được chăm sóc cho bản thân mình, được cảm nhận sự quan tâm và tình yêu của anh, mọi chuyện sẽ thay đổi. Khi vợ không sẵn sàng cho chuyện ấy, anh đừng tỏ thái độ khó chịu, cáu kỉnh, vùng vằng hay bất cần, hãy ôm cô ấy vào lòng. (Dung)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Tôi yêu chồng nhưng không có nhu cầu sex
Tôi chỉ cần chồng yêu thương, trìu mến với tôi là đủ. Tôi đã cố gắng "tự chữa trị" bằng nhiều cách: tự cân bằng bản thân, ăn uống, sinh hoạt điều độ và thậm chí là lén hoặc rủ chồng xem phim sex. Nhưng cảm hứng lên rồi lại xuống, có những lúc đỉnh điểm chồng động vào là bực dọc, đau đớn. (Hang)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Chuyện của Hòa không hiếm trong xã hội
"Giọt mật" của rừng đời không phải lúc nào cũng ngọt cho mọi lứa tuổi. Với người còn sức khỏe, còn ăn ngon miệng, còn mơ ước thì giọt mật thật tuyệt vời. Nhưng với người đã già, bệnh hoạn, tâm cảm chai sạn thì giọt mật kia không hơn giọt nước lã. (Sơn)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Chồng hết ngoại tình lại ép tôi phải chiều
Khi đã không thể ngoại tình được thì quay về bắt ép tôi phải chiều chuộng, chồng tôi nói nếu không chiều chồng thì ly dị. Nếu tôi không ly dị mà bắt được tôi bồ bịch thì chồng sẽ giết tôi. (Tuyết)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Ly hôn vì bị ép phải chiều chồng
Những hôm tôi không cố nổi thì anh ấy giận dỗi, hằn học bỏ đi xem phim. Có lần tôi làm khuya, anh ấy đã chửi bới, hăm đuổi tôi ra khỏi nhà, sau đó đi cắt dây máy tính để tôi không thể làm việc được nữa. Chúng tôi cãi vã, anh đã dùng sức mạnh đàn ông để khống chế, ép tôi gần gũi. (Ngoc)
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối
Chồng tôi bận kiếm tiền, quên nghĩa vụ với vợ
Chồng tôi thường đi làm về sớm nhất là 8h tối. Tối về ăn cơm xong lại ra làm việc đến 2, 3 giờ sáng mới đi ngủ. Chỉ vào giường ngủ sớm với vợ khi có nhu cầu hoặc say rượu. Đến nỗi con trai tôi 3 tuổi, mỗi lần bố vào ngủ, cháu còn đuổi bố cháu ra khỏi giường vì không quen thấy bố ngủ với cháu.
>Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối





















VnExpress tuyển dụng