Thứ năm, 26/11/2009, 09:42 GMT+7

Soderling vào bán kết, Nadal sớm bị loại ở London

Chỉ được tham dự vào phút chót nhờ Andy Roddick chấn thương, song chính Robin Soderling mới là tay vợt đầu tiên giành quyền vào bán kết ATP World Tour Finals. Trái lại, Rafael Nadal bị loại chỉ sau 2 lượt trận.

Soderling trong trận thắng Djokovic. Ảnh: Reuters.
Soderling trong trận thắng Djokovic. Ảnh: Reuters.

Hồi mùa hè, Soderling từng gây bất ngờ khi hạ ông vua sân đất nện Nadal để thẳng tiến đến trận chung kết Roland Garros. Điều tương tự có vẻ đang diễn ra ở London khi tay vợt người Thụy Điển thể hiện phẩm chất của một chú ngựa ô đầy hứng khởi, với hai chiến thắng liên tiếp, thậm chí còn không thua một set nào. Trái lại, Nadal đã gây thất vọng tràn trề với 2 trận thua mà không thắng nổi một set. Bởi thế, chẳng còn cơ hội nào để anh giành vị trí nhì bảng cả.

Tối qua, nạn nhân kế tiếp của Soderling là Novak Djokovic, đương kim vô địch giải đấu này. Tay vợt người Serbia rất cố gắng nhưng vẫn không thể tránh khỏi thất bại 6-7 (5), 1-6 trong một trận đấu mà anh đã tỏ ra xuống sức thấy rõ trong set thứ hai. Dường như việc chơi đến 89 trận từ đầu năm (so với 59 trận của Soderling) đã khiến Djokovic bị mệt mỏi. Anh đã cứu 3 điểm setpoint để buộc set thứ nhất phải phân định bằng loạt tie-break. Tuy nhiên ở set thứ hai, Djokovic đã không thể theo kịp tốc độ và thể lực của Soderling được nữa. Sau khi giành một break để gỡ hòa 1-1, Djokovic đã chịu thua khá nhanh chóng với 5 game thua liên tiếp và kết thúc set đấu chỉ sau 29 phút.

Trước đây, Soderling thi đấu kém khi phải đối mặt với Djokovic, nhưng lần này là khác biệt với chiến thắng đầu tiên sau 6 cuộc chạm trán. Ở Paris, Soderling đã chấm dứt chuỗi 31 trận thắng liên tiếp của Nadal trong khuôn khổ Roland Garros. Còn bây giờ, anh đã chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp của Djokovic. Với 2 trận thắng, cùng hiệu số các set là 4-0, Soderling đã ghi tên mình vào bán kết, bất chấp kết quả lượt cuối.

Niềm vui của Soderling được tiếp nối bằng nỗi buồn của Rafael Nadal. Sau thất bại ở trận ra quân trước đối thủ người Thụy Điển, Nadal đã phải bước vào trận đấu gặp Davydenko với rất nhiều sức ép tâm lý. Và thất bại 1-6, 6-7 (5) đã chính thức khép lại tham vọng của tay vợt người Tây Ban Nha. Trong cả trận này, Davydenko đã chơi lên lưới rất tốt (giành 14 điểm trong 16 lần) khiến cho Nadal hoàn toàn bị dồn ép về phía cuối sân. Trong cả trận, Nadal cũng chỉ có 12 pha ăn điểm, quá ít so với Soderling (27).

Như vậy, tấm vé đầu tiên ở bảng B đã được trao cho Soderling, tay vợt được coi là hiện tượng ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, suất còn lại sẽ là cuộc chạy đua giữa đương kim vô địch Djokovic và Davydenko. Cả hai hiện cùng có một chiến thắng và một thất bại. Ở lượt cuối, Djokovic sẽ chạm trán Nadal, tay vợt đã bị loại; còn Davydenko gặp Soderling, tay vợt đã sớm đi tiếp.

Tối nay, giải diễn ra lượt trận cuối cùng của bảng A. Sau khi thắp lại tia hy vọng bằng chiến thắng ở lượt đấu thứ hai, tài năng trẻ Juan Martin Del Potro sẽ có cuộc tái ngộ với Federer, đối thủ mà anh từng đánh bại ở chung kết Mỹ mở rộng 2009 cách đây hơn 2 tháng, còn tay vợt số một nước chủ nhà Andy Murray phải cụ thể hóa ưu thế của mình bằng chiến thắng trước Verdasco.

Tuấn Sơn

Link Site
 
 
Bảng xếp hạng ATP, 2/2012
1.Djokovic (Serbia)
2.Nadal (Tây Ban Nha)
3.Federer (Thụy Sĩ)
4.Murray (Anh)
5.Ferrer (Tây Ban Nha)
Chi tiết >>
Bảng xếp hạng WTA, 2/2012
1. Azarenka (Belarus)
2. Kvitova (Czech)
3. Sharapova (Nga)
4. Wozniacki (Đan Mạch)
5. Stosur (Australia)
Chi tiết >>
Lịch và kết quả các giải ATP năm 2012
Chi tiết >>
 
 
 
Luật thi đấu quần vợt
Sân đấu ở Việt Nam
Shop thể thao ở Việt Nam
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Lien he quang cao