Agassi từng dùng ma tuý và dối trá
Vụ bê bối xảy ra năm 1997, thời điểm đen tối nhất trong sự nghiệp của huyền thoại người Mỹ. Khi bị phát hiện, cựu tay vợt này đã cố tình gian dối để thoát án phạt.
Đây là một phần trong cuốn tự truyện có tựa đề "Open" mà Andre Agassi sẽ phát hành qua nhà xuất bản Mỹ, Knopf ngày 9/11 tới. Và anh đã hé lộ chi tiết tày đình với tờ The People (Anh) hôm 27/10 vừa qua: “Tôi không nghiện ngập, mà chỉ tìm đến ma túy để quên đi những sầu muộn vào thời điểm khó khăn đó".
 |
| 12 năm đã qua và Agassi không muốn che đậy sự thật nữa. Ảnh: Reuters. |
Vài đoạn trích trong cuốn tự truyện đã được cho đăng tải trên The People cùng tạp chí thể thao hàng đầu Mỹ SI (Sport Illustrated). Trước đó, một cây bút làm việc cho tờ SI cũng hé mở về thông tin bằng cách ám chỉ việc Agassi dùng crystal meth – một loại ma tuý tổng hợp có tác dụng kích thích thần kinh – qua blog cá nhân trên mạng xã hội Twitter.
“Thông tin trên Twitter trùng hợp với một trong những tiết lộ động trời trong cuốn tự truyện - việc Agassi sử dụng crystal meth năm 1997 – là có thật”, Paul Bogaards, người phát ngôn của Knopf xác nhận với hãng tin AP.
Trong một đoạn trích trên tờ The People, Agassi nói rằng anh “có một chút lo âu, nhưng cảm giác ấy không tồn tại lâu” về phản ứng của các fan khi biết thần tượng một thời của họ từng dùng ma tuý. “Tôi không muốn che đậy thêm nữa và muốn cả thế giới này biết toàn bộ câu chuyện”, cựu tay vợt 39 tuổi bộc bạch rồi tiết lộ người dẫn dắt anh đến với ma tuý là một trợ lý tạm gọi bằng cái tên Slim.
“Một hôm, tôi ở nhà cùng Slim. Cậu ta cũng đang bị stress nặng. Slim hỏi tôi có muốn tìm cảm giác thăng hoa, phấn khích bằng crystal meth hay không rồi giới thiệu rằng thứ ma túy này sẽ làm người dùng thấy tràn trề sức sống và có cảm giác mình là một siêu nhân. Slim sau đó làm mẫu và bày cho tôi hít thử”.
1997 là năm mà Agassi chìm xuống đáy tuyệt vọng trong sự nghiệp. Chấn thương cổ tay tái phát khiến anh chỉ chơi vẻn vẹn 24 trận suốt cả năm, không đoạt được bất kỳ danh hiệu quan trọng nào và từng tụt thê thảm trên bảng xếp hạng APT, xuống thứ 141 ngày 10/11/1997. Agassi kết thúc năm đen tối ấy ở vị trí 122.
 |
| Agassi xem ma túy là lối thoát trong thời điểm tồi tệ nhất sự nghiệp. Ảnh: AP. |
“Lúc mới dùng crystal meth, tôi cũng thấy hối tiếc và buồn bã. Nhưng rồi cảm giác phấn chấn tràn ngập và xua đi mọi ý nghĩ tiêu cực. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình mạnh mẽ, yêu đời đến thế. Tôi đột nhiên thấy muốn làm sạch mọi thứ và bắt tay chùi nhà cửa sạch bóng, dọn dẹp đồ đạc, giường chiếu ngăn nắp...”.
Nhưng sự lạc quan nhờ crystal meth ấy không kéo dài lâu. Cuối năm 1997, Agassi nhận điện thoại từ một bác sĩ làm việc cho ATP và thông tin mà bác sĩ này cung cấp khiến anh thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ như sụp đổ đến nơi.
Crystal meth không thuộc danh mục chất kích thích làm tăng cường độ vận động bị cấm, đồng nghĩa với việc một bản án cấm thi đấu 2 năm được loại trừ. Nhưng Agassi hiểu dùng ma tuý đã là điều rất tồi tệ: “Tên tuổi, sự nghiệp, mọi thứ của tôi chợt trở nên mong manh. Những gì tôi đạt được, hoặc đã và đang phấn đấu có thể sẽ trở nên vô nghĩa trong chốc lát, nếu sự thật được đưa ra ánh sáng”.
Nỗi lo sợ vô hình bắt đầu xâm chiếm tâm trí Agassi và dẫn anh đến quyết định hành động gian dối: “Ngay ngày hôm sau, tôi ngồi tĩnh tâm và viết thư giải trình lên ATP, trong đó có nhiều chi tiết dối trá xen lẫn một chút sự thật. Tôi nói rằng Slim, người đã bị tôi sa thải, nghiện ma tuý và cậu ta thường xuyên trộn crystal meth vào nước sodas – chi tiết này có thật”.
“Rồi tôi đi vào việc quan trọng nhất và cũng là dối trá nhất. Tôi nói rằng gần đây, tôi có uống nhầm một số chai soda của Slim mà không hề biết cậu ta đã trộn crystal meth vào đó. Tôi cầu mong sự thông cảm, lòng bao dung và viết cuối thư rằng: Tự đáy lòng, tôi rất xấu hổ. Tôi tự hứa rằng đây sẽ là sự dối trá cuối cùng”.
ATP sau đó đã chấp nhận giải trình của Agassi và không làm to vụ việc.
 |
| Agassi từng đi lại với nhiều người đẹp nổi tiếng trước khi tìm thấy bến đỗ của cuộc đời bên Steffi Graf. Ảnh: LV. |
Agassi nằm trong số ít tay vợt thành công và nổi tiếng nhất thế giới. Trước khi giải nghệ năm 2006, anh đoạt cả thảy 8 danh hiệu Grand Slam và là một trong số 6 tay vợt hiếm hoi từng vô địch ở cả 4 giải Grand Slam.
Ngoài tài năng, tay vợt sinh ở Las Vegas này còn nổi tiếng cá tính, thể hiện qua những kiểu tóc khác người và những cuộc tình lãng mạn. Anh từng hẹn hò với nữ danh ca Barbra Streisand trước khi kết hôn với cô đào Hollywood, Brooke Shields vào tháng 4/1997 rồi ly dị sau đó 2 năm.
Khi tham dự giải Pháp mở rộng 1999 và lên ngôi vô địch đơn nam, Agassi gặp và bén duyên với Steffi Graf, nhà vô địch đơn nữ. Họ bắt đầu hẹn hò, cùng chung sống và chia sẻ hạnh phúc sau khi có con trai Jaden Gil và con gái Jaz Elle.
Minh Kha