'Đấu sĩ' Blake giành suất đầu tiên ở bán kết Masters Cup
James Blake là tay vợt cuối cùng giành được vé tham dự Masters Cup cuối năm ở Thượng Hải, nhưng anh lại trở thành người đầu tiên lọt vào bán kết sau khi đánh bại tay vợt số 3 thế giới, Nikolay Davydenko, với tỷ số 2-6, 6-4, 7-5.
 |
| James Blake ăn mừng thắng lợi. Ảnh: AP. |
2006 chắc chắn là năm thành công nhất của Blake. Tay vợt người Mỹ thắng tổng số 56 trận, thua 23 trận và lần đầu tiên trong sự nghiệp kết thúc mùa giải với vị trí trong top 10 thế giới.
Trong trận đấu hôm qua, Blake nhập cuộc không tốt và nhanh chóng thua set thứ nhất với tỷ số cách biệt 2-6. Phải đợi đến game thứ 3 của set 2, tay vợt đứng thứ 8 thế giới mới có thể ghi được điểm break đầu tiên. Nhưng cũng từ đó, Blake thi đấu rất khởi sắc và thắng 5 trong tổng số 6 game tiếp theo, trong khi Davydenko bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy yếu về thể lực. Pha lên lưới thành công đã giúp Blake san hòa tỷ số sau 2 set đấu.
Set 3 diễn ra căng thẳng ngay từ đầu với việc hai tay vợt thay nhau ghi điểm break. Blake cầm giao bóng và thắng tuyệt đối game thứ 11. Ở game quyết định, Davydenko cứu được 2 điểm match-point nhưng chỉ còn biết đứng nhìn cú bạt phải dọc biên sau đó của Blake trước khi tự đánh bóng không qua lưới, chịu thua cuộc chung cuộc sau 3 set đấu.
Sau trận đấu, Blake nói: "Tôi đã cố gắng cầm cự nhưng không thể cản được Nikolay trong set đầu tiên. Tuy nhiên, anh ấy lại tỏ ra hụt hơi sau đó và tôi biết phải làm gì để chớp lấy thời cơ. Tôi bị đánh giá thấp nhất trong số những tay vợt đến đây và cũng chẳng có gì để mất. Nhưng với tâm lý thoải mái, tôi đã chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng là một trong 8 tay vợt hàng đầu thế giới. Màn trình diễn của tôi sau 2 lượt trận vừa qua đã nói lên tất cả".
Trong một trận đấu khác ở bảng Vàng, "vua đất nện" Nadal, sau trận mở màn thất bại, đã tự thắp lên hy vọng khi hạ Tommy Robredo với tỷ số 7-6 (2), 6-2. Set thứ nhất, Nadal để cho Robredo ghi điểm break ở game thứ 6 nhưng đã san hòa tỷ số ngay sau đó. Tay vợt Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo đối phương và thắng với tỷ số 7-2 trong loạt tie-break. Set 2 diễn ra dễ dàng hơn cho Nadal nhưng cũng phải cần đến 4 match-point, tay vợt 20 tuổi này mới có thể kết thúc trận đấu.
Năm ngoái, Nadal đã không tham dự giải đấu cuối năm vì bị chấn thương. Anh vui mừng phát biểu: 'Tôi rất vui với chiến thắng đầu tiên của mình tại Masters Cup. Kết quả hôm nay thật quan trọng đối với tôi. Nếu thua, tôi đã không còn cơ hội đi tiếp. Tôi đã chơi hết khả năng của mình, cố gắng hơn với những cú đánh thuận tay. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ ở những trận tiếp theo".
Ở lượt trận đầu tiên cách đây 2 ngày, Blake bất ngờ đánh bại hạt giống số 2 Rafael Nadal, trong khi "vua đất nện" đã thắng Tommy Robredo hôm qua. Do đó, Blake đã sớm có mặt tại bán kết với 2 trận toàn thắng.
Trận đấu giữa Nadal và Davydenko tối mai sẽ quyết định ai giành được suất còn lại của bảng Vàng lọt vào bán kết. Đối với Blake, nếu thắng Robredo ở lượt trận cuối cùng, anh sẽ đứng đầu bảng Vàng và nhiều khả năng tránh được tay vợt số một thế giới Federer tại bán kết.
Ở bảng Đỏ, tất cả đối thủ đều còn cơ hội giành suất vào bán kết và kết quả sẽ được biết sau loạt trận hôm nay. Roger Federer đang có được lợi thế với 2 trận toàn thắng, tiếp đến là Ivan Ljubicic và Andy Roddick với mỗi người 1 trận thắng và 1 trận thua, trong khi David Nalbandian đã thua cả 2 trận.
G.H. tổng hợp