Chủ nhật, 19/1/2003, 08:40 GMT+7

Henin lọt vào tứ kết sau trận đấu đầy kịch tính

Henin bị chuột rút ở set thứ ba.

Cuộc so tài dài hơn ba tiếng giữa Henin và Davenport tại vòng 4 Australia Mở rộng chắc sẽ còn được nhắc đến nhiều. Trận đấu thực sự là cuộc chiến với thế giằng co và những bất ngờ. Và tay tay vợt người Bỉ đã vượt qua chấn thương cũng như sự xuất sắc của đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc 7-5, 5-7, 9-7.

Henin và Davenport đã không thể chứng tỏ được phong độ tốt nhất của mình ở những đường bóng đầu tiên. Thế nhưng khi game thứ ba bắt đầu thì mọi chuyện đã thay đổi. Cả hai liên tiếp giành chiến thắng game giao bóng của đối phương trong suốt thời gian còn lại của set. Xuất sắc hơn, Henin dẫn 5-4, rồi 6-5 và thắng với tỷ số 7-5.

Sau chiến thắng set thứ nhất, tay vợt người Bỉ khởi đầu set thứ hai rất ấn tượng. Chị vào cuộc nhanh chóng, chơi nhẹ nhàng, thoải mái và chỉ cần 1 điểm nữa là có thể dẫn trước 5-1. Tuy nhiên, như được tiếp thêm sức mạnh, Davenport đột nhiên vùng lên và chơi khác hẳn. Chị giành chiến thắng 6 trong 7 game tiếp theo và kết thúc set thứ hai với đúng tỷ số của set đầu tiên, nhưng với phần thắng thuộc về mình.

Tay vợt người Mỹ bước vào set thứ ba đầy phấn khởi. Chị dẫn trước 4-1 và là người kiểm soát trận đấu, đặc biệt khi Henin bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Thế nhưng, cuộc chơi chưa kết thúc tại đó. Với mọi cố gắng của mình, Henin san bằng tỷ số 6-6 và rồi khi tỷ số là 7-7, chị đổ gục xuống sân vì chuột rút và kiệt sức. Chắc chắn đã có không ít người đã nghĩ tới một suất ở tứ kết cho Davenport. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Henin lại tiếp tục. Chị thắng game giao bóng của mình và tiếp tục bình tĩnh xử lý tốt các đường bóng trong game giao bóng của Davenport sau đó rồi kết thúc trận đấu. Một chiến thắng vĩ đại dành cho tay vợt người Bỉ.

"Tôi cứ nghĩ mình chết đến nơi rồi nhưng vẫn cứ chơi với tất cả nhiệt huyết và với tư tưởng chẳng có gì để mất. Khi bị chuột rút, tôi nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc đối với mình. Thực sự đây là một cuộc chiến đầy khó khăn, nhưng tôi hài lòng vì đã làm được tất cả những gì có thể”, Henin phát biểu sau trận đấu.

Không vất vả như Henin, các tay vợt chiến thắng những trận đấu diễn ra trong sáng nay đều khá dễ dàng. Hạt giống số 2, Venus Williams đã loại niềm hy vọng của nước chủ nhà Nicole Pratt với tỷ số 6-3, 6-2. Tay vợt xinh đẹp của Slovakia, Daniela Hantuchova thắng Patty Schnyder (Thụy Sĩ) 7-5, 6-3. Loại đối thủ người CH Czech Denisa Chladkova, 6-3, 6-3, tay vợt Tây Ban Nha Virginia Ruano Pascual cũng đã có mặt ở tứ kết.

H. Linh (theo BBC)

Link Site
 
 
Bảng xếp hạng ATP, 2/2012
1.Djokovic (Serbia)
2.Nadal (Tây Ban Nha)
3.Federer (Thụy Sĩ)
4.Murray (Anh)
5.Ferrer (Tây Ban Nha)
Chi tiết >>
Bảng xếp hạng WTA, 2/2012
1. Azarenka (Belarus)
2. Kvitova (Czech)
3. Sharapova (Nga)
4. Wozniacki (Đan Mạch)
5. Stosur (Australia)
Chi tiết >>
Lịch và kết quả các giải ATP năm 2012
Chi tiết >>
 
 
 
Luật thi đấu quần vợt
Sân đấu ở Việt Nam
Shop thể thao ở Việt Nam
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Lien he quang cao