Thứ ba, 24/4/2007, 12:12 GMT+7

Nakamura - 'viên ngọc' châu Á làm bừng sáng trời Âu

Ghi hai bàn tuyệt đẹp vào lưới MU ở vòng bảng Champions League, giúp Celtic bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia, và đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất giải Scotland. Những thành tích đó trở nên đặc biệt bởi Nakamura làm được trong cùng một mùa.

Nakamura với vai trò thủ lĩnh của Celtic trong hai cuộc đối đầu với MU.
Nakamura với vai trò thủ lĩnh của Celtic trong hai cuộc đối đầu với MU.

Châu Á từng sản sinh không ít cầu thủ chơi thành công tại cựu lục địa. Cha Bum Kun - huyền thoại người Hàn Quốc - đã có một quá khứ đáng tự hào với Bayer Leverkusen (đoạt Cúp UEFA với CLB Đức này năm 1988). Nakata - nhạc trưởng một thời của đội tuyển Nhật Bản - từng buộc Roma phải tốn 20 triệu USD mới rước được anh về sân Olimpico. Và Ali Daei - người đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn trên đấu trường quốc tế, với 109 lần lập công cho đội tuyển Iran - có một thời khoác áo "hùm xám" Bayern và sau đó tạo dấu ấn đáng kể ở Champions League với Hertha Berlin.

Nhưng chỉ đến khi Shunsuke Nakamura xuất hiện, "người Âu" mới nhìn khả năng đá bóng của "dân da vàng" bằng một cặp mắt khác. "Anh ta là một thiên tài", Gordon Strachan, cựu tiền vệ nổi tiếng của MU trong thập niên 80 thế kỷ trước và nay là đương kim HLV Celtic, nhận xét. "Shunsuke là người châu Á thật đấy, ấy vậy mà mọi thống kê của chúng tôi chỉ ra rằng, chính anh ta là cầu thủ năng động nhất trên sân".

Thực ra không phải đến lúc này, Nakamura mới gây tiếng vang tại châu Âu. Năm 2002, tiền vệ có cái chân trái khéo léo này gia nhập Reggina và ngay lập tức trở thành trụ cột không thể thiếu tại Serie A của CLB vùng cực nam xứ sở mỳ ống. Nhưng chỉ đến khi chuyển tới Celtic, cầu thủ sinh năm 1978 mới phát huy được những phẩm chất tinh hoa nhất. Dưới sự dẫn dắt của "đạo diễn sân cỏ" người Nhật, CLB thành phố Glasgow liên tiếp giành hai chức vô địch Scotland trong hai mùa bóng gần đây. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Gordon Strachan còn gây ấn tượng tốt ở Champions League 2006-2007 và lần đầu tiên lọt tới vòng loại trực tiếp sau nhiều năm lỡ hẹn.

Nakamura ăn mừng bàn ấn định tỷ số thắng 2-1 trước Kilmarnock cuối tuần qua từ một cú đá phạt trực tiếp, ở phút 90, giúp Celtic bảo vệ thành công ngôi chức vô địch quốc gia.
Nakamura ăn mừng bàn ấn định tỷ số thắng 2-1 trước Kilmarnock cuối tuần qua từ một cú đá phạt trực tiếp, ở phút 90, giúp Celtic bảo vệ thành công ngôi chức vô địch quốc gia.

Giải vô địch Scotland không phải là một đấu trường mạnh. Nếu so với Premiership, La Liga, Serie A, Bundesliga hay Ligue I thì nó chỉ đáng xếp "hạng hai". Và đây là một trong những lý do quan trọng giúp Nakamura dễ dàng tỏa sáng. Nhưng, nếu nhìn theo khía cạnh tích cực, thì sự xuất hiện của ngôi sao tuyến giữa người Nhật, cùng với những gương mặt đáng chú ý như Thomas Gravesen (cựu tiền vệ Real Madrid), Jiri Jarosik (cựu cầu thủ Chelsea), Jan Vennegoor of Hesselink (tiền đạo cao lớn một thời khoác áo PSV) và Dado Prso (chân sút người Croatia góp công đưa Monaco lọt vào chung kết Champions League 2004), đang khiến chất lượng giải tăng lên đáng kể.

Dĩ nhiên, Nakamura vẫn chưa thể sánh được với những huyền thoại trong lịch sử Celtic như Jimmy McGrory (cố tiền đạo hiện nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong các giải đấu tại vương quốc Anh với 486 lần lập công), Bobby Lennox hay Henrik Larsson. Song, với hai cú sút phạt kinh điển thành bàn vào lưới MU mùa này (vòng bảng Champions League), tiền vệ có cái chân trái cực khéo đang trở thành một thần tượng mới tại sân Celtic Park.

Và biết đâu, giống như Henrik Larsson, sau khi thành danh tại Scotland, Nakamura hoàn toàn đủ khả năng tìm đến một chân trời mới để trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên đoạt chức vô địch châu Âu cấp CLB. Có thể lắm chứ?

Vài nét về Shunsuke Nakamura

Thiên Thanh

Link Site
11 cầu thủ tuổi teen nổi bật trong năm 2011>>
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Lien he quang cao