Những tài năng trẻ của bóng đá thế giới
 |
| Robinho. |
Xứng đáng là quốc gia có nền bóng đá mạnh nhất hành tinh với 5 lần chiến thắng tại World Cup, Brazil luôn là nơi tràn ngập những cầu thủ triển vọng sẵn sàng tỏa sáng tại các giải đấu. Trong số họ, tiền đạo 19 tuổi Robinho là ngôi sao sáng nhất.
Chính Pele cũng phải thừa nhận Robinho sẽ là người thừa kế xứng đáng của ông. Anh đang khoác chính chiếc áo số 10 mà Vua bóng đá từng mang trước đây tại CLB Santos. Robinho là nhân tố chủ chốt giúp Santos đoạt chức vô địch Brazil trong mùa bóng vừa qua. Phong độ của anh thu hút sự chú ý của các CLB lớn tại châu Âu như AC Milan, Bayern Munich và Barcelona. Ngoài Robinho, Santos còn sở hữu cầu thủ 17 tuổi Diego, người kiến tạo mọi đường bóng tấn công cho Robinho. Cả hai đều có đầy đủ phẩm chất để trở thành những tài năng lớn trong tương lai.
Wayne Rooney - Anh
Tiền đạo của Everton đã chấm dứt kỷ lục 30 trận không thua liên tiếp của đương kim vô địch Arsenal khi chưa đầy 17 tuổi. 5 tháng sau, anh đã được HLV Eriksson gọi vào đội tuyển quốc gia và chơi rất nổi trong trận đấu vòng loại EURO 2004 gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay, Rooney là cầu thủ hứa hẹn nhất nước Anh kể từ sau Paul Gascoigne và Michael Owen.
Anthony Le Tallec - Pháp
Le Havre chỉ là đội bóng hạng trung của Pháp nhưng lại nổi tiếng về việc đào tạo các cầu thủ trẻ. Điển hình trong số đó là Le Tallec. Cùng với người đồng đội Florent Sinama Pongolle, Le Tallec đã được Liverpool bỏ tiền ra mua ngay từ đầu mùa bóng này và sẽ chuyển tới sân Anfield mùa hè tới. Mới 18 tuổi, Le Tallec đã được so sánh với huyền thoại Platini nhờ có lối chơi tốc độ và thích sử dụng kỹ thuật siêu đẳng.
Joaquin - Tây Ban Nha
Cầu thủ chạy cánh trái của Real Betis có tốc độ, kỹ thuật, lần đầu tiên được dự World Cup 2002 khi tròn 20 tuổi. Dù đá hỏng trong loạt thi đấu luân lưu ở trận gặp Hàn Quốc, Joaquin vẫn được tin tưởng sẽ toả sáng ở các vòng chung kết sau này. Rất có thể, vào cuối mùa giải năm nay, Joaquin sẽ rời Betis để khoác áo một trong các CLB hàng đầu châu Âu.
Ahmed "Mido" Hossam - Ai Cập
Tiền đạo này vừa được bầu là cầu thủ trẻ hay nhất châu Phi năm 2002. Mido bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia hai năm trước đây khi mới 17 tuổi, và ngay lập tức được mô tả như một trong những cầu thủ hay nhất mà xứ sở kim tự tháp từng sản sinh ra. Mùa bóng trước, 14 bàn thắng của anh đã giúp Ajax đoạt chức vô địch và Cup quốc gia Hà Lan.
Rất nổi tiếng trong thế giới Ảrập, năm ngoái, đám cưới của Mido đã được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia Ai Cập và thu hút lượng khán giả khổng lồ. Vấn đề lớn nhất của anh là tính khí nóng nảy. Mới đây, Ajax đã đẩy Mido sang Celta Vigo theo một hợp đồng cho mượn, sau khi giữa anh và HLV Ronald Koeman xảy ra mối bất hoà. Ông Koeman không hài lòng về thái độ của Mido và từng xếp anh vào đội hình dự bị, bất chấp việc Mido là chân sút số một của CLB thời điểm đó.
Lê Trần (theo BBC)