Thứ ba, 9/2/2010, 20:39 GMT+7

Hải Phòng gây thất vọng trên sân nhà

Ứng cử viên vô địch Hải Phòng tiếp tục đem đến sự thất vọng cho các cổ động viên khi để đối thủ dưới cơ Thanh Hóa cầm hòa 0-0 ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray ở trận đấu muộn vòng hai V-League 2010, chiều thứ ba.

XM Hải Phòng (đỏ) bị LS.Thanh Hóa (vàng) cầm chân ngay tại sân nhà - Ảnh: Hà Xuân
Hải Phòng (đỏ) bị Thanh Hóa (vàng) cầm chân ngay tại Lạch Tray. Ảnh: Hà Xuân/VFF.

PetroVietnam Gas V-League 2010 là mùa giải cuối cùng trong thời hạn ba năm mà Xi măng Hải Phòng nhận nuôi dưỡi bóng đá đất Cảng. Trong tham vọng vô địch, Hải Phòng chi hơn 20 tỷ đồng để mua hàng loạt cầu thủ danh tiếng. Xuân Phú, Quang Huy, Đức Dương từ Nam Định, tiền đạo Lazaro – “vua phá lưới” V-League 2009 từ Quân khu 4, tiền vệ Aniekan từ Đồng Tháp, trung vệ John Wole từ CLB TP.HCM là những tân binh của họ ở mùa này.

Tăng cường hàng loạt cầu thủ có thương hiệu nhưng Hải Phòng lại khởi động không tốt ở V-League 2010. Ở ngày khai mạc, họ để thua Đà Nẵng 2-3. Muốn không bị tụt lại trong cuộc đua tới chức vô địch, họ buộc phải thắng Thanh Hóa ở vòng đấu thứ hai.

Buộc phải thắng, tại sân Lạch Tray chiều nay Hải Phòng nhập cuộc với đội hình được xem là mạnh nhất. Tiền đạo Lazaro, tiền vệ Leandro, Đinh Hoàng Max, Đức Dương… những cầu thủ tấn công giỏi nhất đều có mặt, tràn lên dồn ép đối thủ hòng có bàn thắng sớm. Thực tế thì đội bóng đất Cảng đã gần như làm chủ hiệp một. Ngay từ phút thứ ba, tiền vệ Đức Dương đã có cú sút đưa bóng đi trúng xà ngang Thanh Hóa. Pha hỏng ăn của Đức Dương khiến các cầu thủ Hải Phòng chơi hưng phấn, không cho đối phương cơ hội phản công. Thế nhưng trong một chiều vô duyên, các chân sút Hải Phòng không thể đưa được bóng vào lưới. Tình huống đáng chú ý thứ hai của đội chủ sân Lạch Tray diễn ra ở phút 30. Cú sút gọn ghẽ của nhạc trưởng Leandeo đã đánh bại nỗ lực cản phá của thủ môn Mạnh Dũng bên phía Thanh Hóa nhưng bóng lại đi trúng xà ngang.

Hải Phòng tiếp tục là đội cầm được bóng nhiều hơn trong hiệp hai. Nhưng không giống như 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Vương Tiến Dũng không còn tạo được cơ hội ăn bàn. Nguyên nhân nằm ở việc Hải Phòng không có một chân sút tầm cỡ, đủ để tạo ra bước ngoặt hoặc tạo khoảng trống cho đối phương. Thêm vào đó, việc nhạc trưởng Leandro bị đeo bám chặt cũng khiến Hải Phòng gần như mất hết ý tưởng tấn công.

Khi chủ nhà không cho thấy được sự nguy hiểm, Thanh Hóa bất ngờ đe dọa khung thành Hải Phòng bằng những pha phản công hoặc những tình huống cố định. Những tình huống đáng chú ý nhất của Thanh Hóa đều xuất phát từ tiền đạo Gilson mang số áo 30. Đáng kể nhất là ở phút 76, Gilson đã đi bóng qua cả thủ môn Quang Huy của chủ nhà nhưng lại không thể ghi bàn dù khung thành đối phương đã bỏ trống.

Hòa 0-0 tại “chảo lửa” Lạch Tray, HLV Vũ Trường Giang coi đó là thành công của Thanh Hóa. “Trận thua đậm Bình Dương 2-6 ở ngày khai mạc đã không đem đến không khí chán nản cho anh em cầu thủ. Một điểm ở Lạch Tray giúp Thanh Hóa lấy lại sự thăng bằng, thêm tự tin cho nhiệm vụ trụ hạng”, ông Giang nhận xét.

Trái lại, HLV Vương Tiến Dũng của chủ nhà thừa nhận Hải Phòng đang gặp khó khăn bởi các cầu thủ không ở trạng thái tâm lý tốt nhất. “Nếu đội có một tiền đạo giỏi, hẳn tình thế đã khác”, ông Dũng nhận xét sau trận hòa Thanh Hóa 0-0.

HLV Vương Tiến Dũng đang chịu nhiều sức ép ở đội Hải Phòng. Được phép mua nhiều cầu thủ ưng ý nhưng ông Dũng chưa giúp Hải Phòng có chiến thắng đầu tay. Đội Hải Phòng hiện tại chỉ có một mình ông Vương Tiến Dũng làm chuyên môn bởi trợ lý của ông Dũng là Đinh Công Lý vốn là một trọng tài hết thời.

Vòng 2 PetroVietnam Gas V-League
TT Đội Trận T H B Điểm

Khoa Nguyễn

Link Site
*Lịch đấu, kết quả
 
Bảng điểm
*Ngoại hạng Anh 2010-2011
 
*Serie A 2010-2011
 
*Primera Liga 2010-2011
 
*Bundesliga 2010-2011
 
 
*V-League 2011
 
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
Tiếp»
Lien he quang cao