Thứ tư, 1/7/2009, 11:19 GMT+7

10 ngôi sao hứa hẹn từ giải U21 châu Âu 2009

Màn trình diễn chói sáng tại giải đấu ở Thụy Điển là cơ sở để những Berg, Ozil, Neuer... mơ đi tiếp con đường thành công tương tự Figo, Pirlo, Totti hay Casillas...
>Đại thắng Anh, Đức lần đầu vô địch giải U21 châu Âu

Marcus Berg (22 tuổi - Thụy Điển).

Trước đây, tài năng và danh tiếng của Berg chỉ gói gọn trong khuôn khổ giải vô địch Hà Lan, nơi anh đầu quân cho CLB ít tiếng tăm FC Groningen. Nhưng với lối chơi toàn diện, 7 bàn thắng cùng ngôi Vua phá lưới tại giải U21, tiền đạo 22 tuổi này đang đứng trước cơ hội đổi đời khi một loạt CLB lớn ở châu Âu chờ chữ ký của anh.

Lee Cattermole (21 tuổi - Anh).

Không được biết đến sớm như đồng đội Theo Walcott, nhưng qua giải U21 tại Thụy Điển, tiền vệ của Wigan (áo trắng) đã được xem như ngôi sao đầy triển vọng của bóng đá Anh và là sự gợi ý không tồi cho HLV Capello, nếu ông cần một sự bổ sung cho tuyến giữa tuyển Anh trong hành trình chinh phục World Cup 2010. Với lối chơi dữ dội, khả năng điều tiết tài tình và tư duy của một nhà tổ chức lối chơi, Cattermole chính là điểm tựa lớn nhất cho tuyến giữa U21 Anh. Ở trận chung kết, dù đội nhà chơi dưới sức và thảm bại, tài năng đang đá cho Wigan này vẫn được đánh giá là cầu thủ hay nhất của U21 Anh. Cattermole một lần sút dội xà ngang tuyển Đức, một lần cứu bóng trên vạch vôi đội nhà.

Sebastian Giovinco (22 tuổi - Italy).

Tài năng của "Seba" chưa được nhìn nhận đúng mực ở Juventus, nhưng tại tuyển U21 Italy, cầu thủ nhỏ con này đóng vai trò rất quan trọng. Trong vai trò mũi nhọn tấn công bên cánh phải hoặc cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công khi dịch vào trung lộ, Givovinco luôn là khởi nguồn cho những đợt tấn công nguy hiểm nhất của U21 Italy. Ngoài khát khao thể hiện mình, giới chuyên môn còn nhận thấy ở Giovinco hình mẫu của đàn anh nổi tiếng Del Piero qua lối chơi đậm tư duy sáng tạo, kỹ thuật tốt và khả năng xử lý tài tình.

Gojko Kacar (22 tuổi - Serbia).

Sở trường là trung vệ hoặc tiền vệ thủ, nhưng tại giải U21 châu Âu, khi đội nhà cần một cầu thủ tấn công mạnh mẽ, Kacar (áo trắng) được đôn lên và vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cầu thủ có tên đọc gần giống siêu sao người Brazil, Kaka, này ghi một bàn vào lưới Thụy Điển và suýt có thêm một bàn nữa nếu pha ngả người cắt kéo tuyệt đẹp của anh không tìm đến khung gỗ tuyển Italy. Trở về từ giải U21 lần này, tiền vệ đang khoác áo Hertha Berlin này nứa hẹn sẽ là món hàng hot trên trị trường chuyển nhượng. Có tin MU đã sẵn sàng chi 12 triệu euro để đổi lấy cầu thủ đa năng này.

Serdar Tasci (22 tuổi - Đức).

Tài năng của cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này thật ra đã được biết đến từ khi anh có mặt trong đội hình Stuttgart vô địch Đức mùa 2006-2007 và chinh chiến tại Bundesliga hai mùa vừa qua. Những màn trình diễn chói sáng giúp U21 Đức vô địch châu Âu chỉ là sự khẳng định về một Tasci (áo trắng) đã trưởng thành vượt bậc. Một tương lai đầy hứa hẹn cùng ĐTQG Đức đang mở ra trước mắt hậu vệ trẻ này.

Marco Motta (23 tuổi - Italy).

Roma hẳn đang xoa tay hài lòng vì sớm mua nốt 50% quyền sở hữu hậu vệ phải này từ Udinese trước thời điểm Motta (áo trắng) tỏa sáng tại giải U21 châu Âu. Tương tự khi gây ấn tượng mạnh trong nửa cuối Serie A 2008-2009 cùng CLB thủ đô, lối chơi công thủ toàn diện, khả năng không chiến tốt của Motta biến cánh phải thành điểm mạnh nhất trong lối chơi của U21 Italy. Tài năng này cũng nổi bật ở khả năng chỉ huy và hứa hẹn trở thành một thủ lĩnh trong lương lai của hàng thủ ĐTQG Italy.

Manuel Neuer (23 tuổi - Đức).

Chẳng đợi tới khi tỏa sáng giúp U21 Đức vô địch châu Âu, thủ môn trẻ của Schalke đã được xem như sự lựa chọn số một cho khung thành tuyển Đức trong tương lai gần và sẽ sớm làm quên đi những tượng đài như Oliver Kahn hay Jens Lehmann. Bất chấp phong độ ấn tượng của cặp trung vệ Howede - Boateng, Neuer vẫn được xem là nhân tố chủ chốt giúp U21 Đức giữ sạch lưới 4 trong 5 trận trên đất Thụy Điển. Ở trận bán kết với Italy, Neuer đã bay lượn như chim giữa hai khung gỗ, luôn có mặt kịp thời, ra vào rất hợp lý và làm các chân sút đối phương nản lòng khi có đến 11 pha cứu thua xuất thần.

Mesut Ozil (20 tuổi - Đức).

U21 Đức dưới thời HLV Horst Hrusbech đề cao lối chơi phòng ngự chặt chẽ, nhưng với sự hiện diện của Ozil (số 10) ở tuyến giữa, họ vẫn đảm bảo được yếu tố sáng tạo và có không ít thời khắc thăng hoa. Nhãn quan chiến thật sắc sảo, óc tổ chức và những đường chuyền dài có độ chuẩn xác cao từ tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong các đợt phản công của U21 Đức. Ở trận thắng Phần Lan 2-0 tại vòng bảng, Ozil là người kiến tạo cả hai bàn. Còn đến chung kết, anh còn đóng góp nhiều hơn khi một bàn và có 2 pha dọn cỗ, giúp đội nhà đại thắng U21 Anh 4-0.

Micah Richards (21 tuổi - Anh).

Hậu vệ của Man City (áo trắng) ghi bàn quyết định thắng lợi trước Phần Lan và được bầu làm Cầu thủ hay nhất trận thắng Tây Ban Nha 2-0, khi làm ngôi sao sáng nhất của đối phương, Bojan Krkic "tắt điện" rồi rời sân từ phút 57. Ngoài lối chơi mạnh mẽ, đột biến trong các đợt lên tham gia tấn công, kinh nghiệm tích lũy từ những năm tháng được trui rèn ở Man City cũng giúp Richards chỉ huy rất tốt hàng phòng ngự và được xem như thủ lĩnh tinh thần của U21 Anh.

Ola Toivonen (22 - Thụy Điển).

Marcus Berg khó trở thành Vua phá lưới, nếu không có đóng góp thầm lặng nhưng rất hiệu quả và lối chơi đậm tinh thần đồng đội từ Toivonen (áo vàng). Nhờ khả năng không chiến, cầm bóng và điều bóng xuất sắc, cầu thủ đang khoác áo PSV Eindhoven này hoàn thành xuất sắc vai trò "chim mồi", tạo điều kiện cho đồng đội Berg lập công. Toivonen cũng thể hiện kỹ năng làm bàn tuyệt vời khi góp 3 bàn cho U21 Thụy Điển và hứa hẹn sẽ là đối tượng săn đuổi của nhiều CLB ở châu Âu trong hè này.

Phương Minh

Link Site
*Lịch đấu, kết quả
 
Bảng điểm
*Ngoại hạng Anh 2010-2011
 
*Serie A 2010-2011
 
*Primera Liga 2010-2011
 
*Bundesliga 2010-2011
 
 
*V-League 2011
 
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
Tiếp»
Lien he quang cao