Robinho nóng ruột vì Man City lép vế so với Real
Trong khi đội bóng cũ liên tục gây sốc trên thị trường chuyển nhượng, ngôi sao người Brazil khuyên các ông chủ Trung Đông nên chi bạo hơn nữa.
Theo Robinho, người mà anh muốn trở thành đồng đội cần có đẳng cấp tương đương Samuel Eto'o, trung phong số một của nhà ĐKVĐ Champions League, Barca. "Nếu Eto'o cũng gia nhập Man City thì tôi phải ăn mừng. Chúng tôi cần có 4 tiền đạo đẳng cấp vì mùa bóng tại Anh thường có nhiều thách thức".
 |
| Robinho nóng lòng muốn thấy những Eto'o, Tevez xuất hiện tại sân City of Manchester. |
Đầu tháng 6, Man City phải bỏ ra 12 triệu bảng hòng thuyết phục Aston Villa nhả tiền vệ trung tâm Gareth Barry. Một khoản lớn hơn, 18,5 triệu, được chuyển cho Blackburn Rovers sau khi đạt được thỏa thuận về tiền đạo cắm Santa Cruz. Cả hai cầu thủ này đều thuộc dạng "hàng hiệu" tại Anh, nhưng Robinho có vẻ chưa hài lòng.
"Hy vọng ban lãnh đạo sẽ tiếp tục chiêu mộ những tân binh chất lượng cao. Nếu được vậy, Man City sẽ là đội bóng khó bị đánh bại", tiền đạo 25 tuổi thúc thêm.
Mùa chuyển nhượng hè 2009 đã qua gần một nửa chặng đường. Đội chi bạo nhất không phải là Man City, đại gia vẫn được xem là giàu nhất thế giới nhờ "bầu sữa" của các tỷ phú Trung Đông, mà là Real Madrid: bỏ 130 triệu để mua Kaka và Ronaldo. Năm ngoái, Man City đã mua Robinho từ Real, lập kỷ kỷ lục nước Anh với 32,5 triệu.
Thùy Dương tổng hợp