Thứ hai, 16/6/2008, 14:30 GMT+7

Henry lên giây cót tinh thần trước trận tử chiến Pháp - Italy

Tạm quên nỗi ê chề sau thảm bại dưới tay Hà Lan, chân sút số một của "Les Bleus" vẫn hào hứng hướng về trận tái hiện chung kết World Cup 2006, ngày 17/6.

Đá hai trận tại Euro 2008, chỉ giành được một điểm và hứng chịu thảm bại 1-4 dưới tay Hà Lan - trận thua đậm nhất trong 50 năm qua, Pháp không còn quyền tự quyết định số phận. Ngoài chuyện phải đánh bại Italy bằng mọi giá trong trận cuối vòng bảng, Henry cùng đồng đội vẫn phải đợi một hành động nghĩa hiệp từ Hà Lan, đội gặp Romania, mới biết họ có giành quyền đi tiếp hay không. Nếu "cơn lốc màu da cam" bại trận, cánh cửa vào tứ kết sẽ đóng sập trước mắt đội bóng áo lam.

Lần tái ngộ Italy sắp tới sẽ đem lại những cảm xúc đặc biệt cho Henry (áo trắng). Ảnh: JAMD.
Lần tái ngộ Italy sắp tới sẽ đem lại những cảm xúc đặc biệt cho Henry (áo trắng). Ảnh: JAMD.

Nhưng nỗi thất vọng vì phong độ bết bát và tình thế ngặt nghèo của đội nhà không thể làm Henry mất đi những suy nghĩ lạc quan. Trái lại, chân sút 30 tuổi này còn cảm thấy phấn khích trước thách thức được anh mô tả là không đến lần thứ hai trong đời - tìm kiếm chiến thắng trong trận sống còn với Italy, đồng thời chờ kết quả đối đầu giữa Hà Lan với Romania trong tâm trạng hồi hộp không biết số phận sẽ như thế nào.

Henry hào hứng: "Pháp - Italy luôn là cuộc so tài đỉnh cao, một trận đấu rất đặc biệt, khác với tất cả những trận còn lại. Tôi và các đồng đội sẽ phải gạt sang một bên tất cả nỗi phiền muộn và tập trung vào cho mục tiêu tối thượng vào lúc này - đánh bại Italy. Tất nhiên, đây là thách thức không dễ vượt qua, bởi đối thủ của chúng tôi rất mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi và và là đương kim vô địch thế giới".

"Pháp sẽ quyết tâm và làm tất cả những gì có thể để không phải hối tiếc khi rời sân, dù kết quả trận đấu có như thế nào chăng nữa. Nếu thắng Italy, chúng tôi sẽ hào hứng chờ tin báo kết quả trận Romania - Hà Lan. Nhưng nếu thua, điều đó không còn cần thiết. Tất cả những gì tôi cùng các đồng đội phải làm và nên làm khi đó là gói hành lý rồi ra về", anh nói thêm.

Henry muốn các đồng đội chơi hết mình trận cuối để không phải nuối tiếc. Ảnh: Getty Images.
Henry (phải) muốn các đồng đội chơi hết mình trận cuối để không phải nuối tiếc. Ảnh: Getty Images.

Về trận thua gây sốc 1-4 dưới tay Hà Lan, chân sút số một trong lịch sử tuyển Pháp nhìn nhận: "Quả thực, rất khó nuối trôi những thất bại như thế này. Điều an ủi duy nhất với Pháp là ĐKVĐ thế giới Italy cũng bại trận theo cách tương tự. Trong cả hai trận đấu ấy, Hà Lan đều vượt lên dẫn trước nhờ những tình huống phản công xuất thần, trước khi tiễn chúng tôi và Italy rời sân bằng những kết quả khó tin 3-0 và 4-1".

Phương Minh

Link Site
*Lịch đấu, kết quả
 
Bảng điểm
*Ngoại hạng Anh 2010-2011
 
*Serie A 2010-2011
 
*Primera Liga 2010-2011
 
*Bundesliga 2010-2011
 
 
*V-League 2011
 
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
Tiếp»
Lien he quang cao