Thứ sáu, 14/12/2007, 09:59 GMT+7

U23 Thái Lan lần thứ 8 liên tiếp vô địch SEA Games

Với các pha làm bàn của hai tiền đạo Teerathep Winothai và Arnon Sungsanoi, U23 Thái Lan đã đánh bại Myanmar 2-0 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 24 chiều nay, để tiếp tục thống trị ngôi vị số một của khu vực.

Tiền đạo Winothai ăn mừng bàn thắng.
Tiền đạo Winothai ăn mừng bàn thắng.

Trận chung kết trên sân vận động Nakhon Ratchasima chiều thứ sáu, là cuộc tái đấu của hai đội ở vòng đấu loại bảng A: khi đó Thái Lan đã vượt qua Myanmar với tỷ số sát nút 3-2, sau khi dẫn 3-0. Để có mặt ở trận đấu cuối cùng này, Thái Lan đã toàn thắng ở vòng bảng và vượt qua Singapore một cách nhẹ nhàng ở trận bán kết với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Myanmar ngoài trận thua chính là đối thủ ở trận đấu chung kết, bước vào vòng bán kết với tư cách nhì bảng họ đã vượt qua đội Việt Nam sau những loạt sút cân não từ chấm 11 mét.

Với sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà, các cầu thủ Thái Lan dồn lên tấn công ngay từ đầu trận đấu. Trong khi đó, các cầu thủ Myanmar cũng thể hiện quyết tâm cao độ để trả món nợ thua tại vòng bảng và quan trọng là lật đổ ngôi vô địch mà Thái Lan đã thống trị hơn 10 năm qua. Thế nhưng quyết tâm cũng chưa đủ giúp họ hiện thực được kỳ tích trước Thái Lan. Bởi các cầu thủ chủ nhà đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội cũng như trình độ bóng đá số một trong khu vực. Chỉ cần 45 phút, thày trò Thongsuk đã có chức vô địch lần thứ 8 liên tiếp. Bộ đôi tiền đạo Winothai và Sungsanoi là người đã lập công cho đội nhà. Như vậy, nước chủ nhà SEA Games 24 đã có hai chức vô địch môn bóng đá nam và nữ.

Phút 15, Winothai có đường chuyền chọc khe để Sungsanoi băng xuống và dứt dứt điểm hoàn hảo mở tỷ số 1-0. Có bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà chơi hết sức thoải mái từ sân nhà đến hàng tấn công. Phút 18, Sungsanoi tiếp tục đưa bóng vào lưới thủ môn Myanmar nhưng trọng tài cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị. Đến phút 39, Thái Lan có bàn gia tăng cách biệt 2-0. Chaibuth đi bóng khó bên cánh trái qua hai hậu vệ Myanmar và thực hiện pha vẩy bóng bằng má ngoài cắt mặt để Winothai chờ sẵn ở phía gần cột dọc phải ung dung đánh đầu tung lưới Myanmar. 

Sau giờ nghỉ, các cầu Myanmar cố gia tăng sức ép nhưng họ gặp một rào cản từ hàng thủ chơi kín kẽ và chắc chắn của đội chủ nhà. Trong khi đó, nhiều pha tấn công của Thái Lan vẫn nguy hiểm hơn.

An Nhơn

Link Site
*Lịch đấu, kết quả
 
Bảng điểm
*Ngoại hạng Anh 2010-2011
 
*Serie A 2010-2011
 
*Primera Liga 2010-2011
 
*Bundesliga 2010-2011
 
 
*V-League 2011
 
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
Tiếp»
Lien he quang cao