Thứ ba, 23/3/2010, 17:03 GMT+7

Công Vinh tính giải nghệ sau án phạt nặng

Quá sốc vì bị treo giò 6 trận sau hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh, ngôi sao tiền đạo 25 tuổi này tiết lộ khả năng treo giày dù đang ở đỉnh cao phong độ.
>Bạn đọc bình luận

Công Vinh thi đấu không tốt trong màu áo Hà Nội T&T ở đầu mùa giải năm nay. Ảnh: Hoàng Hà.
Công Vinh thi đấu không tốt trong màu áo Hà Nội T&T ở đầu mùa giải năm nay. Ảnh: Hoàng Hà.

Với hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh chiều chủ nhật, Công Vinh bị Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định đã vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp, có hành động khiếm nhã và thiếu văn hoá đối với trọng tài chính. Vì thế tiền đạo của CLB Hà Nội T&T bị treo giò 6 trận, nộp phạt 10 triệu đồng.

* Công Vinh bị treo giò 6 trận
* Công Vinh xin lỗi sau vụ vái lạy trọng tài
* Công Vinh vái lạy trọng tài trên sân Cao Lãnh

Công Vinh cho biết bị sốc nặng khi nhận thông tin này. “Vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh là hành động phản cảm, tôi đã sai hoàn toàn. Vì thế tôi sẵn sàng chịu các mức phạt vì sai lầm này. Nhưng khi biết mình bị cấm thi đấu tới 6 trận, tôi vẫn bị sốc thực sự”.

Ngôi sao tiền đạo không khẳng định mức kỷ luật mà Liên đoàn đưa ra là nặng hay nhẹ nhưng việc bị treo giò lâu như vậy nằm ngoài dự liệu của anh. “Ở Champions League hay các giải VĐQG hàng đầu thế giới như Anh, Tây Ban Nha..., nhiều cầu thủ đã phản ứng kịch liệt trọng tài. Họ thậm chí còn lăng mạ, dọa giết trọng tài nhưng chưa ai bị treo giò tới 6 trận. Tôi không nghĩ mình lại phải chịu mức phạt này, bởi hành động của tôi chỉ là bột phát trong thời khắc không kiểm soát được bản thân chứ không hề có chủ ý hạ thấp ai”, Công Vinh chia sẻ. Tiền đạo Drogba của Chelsea cũng từng có hành động hung hăng uy hiếp trọng tài Ovrebo sau trận bán kết Champions League 2008-2009 gặp Barcelona. Anh sau đó bị UEFA treo giò 6 trận, nhưng trong đó chỉ có 4 trận phải thi hành ngay, còn 2 trận được hưởng án treo - nếu tái phạm mới bị phạt. Còn Paolo Di Canio từng bị treo giò tới 11 trận và nộp phạt 10.000 bảng sau hành động đẩy ngã trọng tài trong trận gặp Arsenal hồi tháng 9/1998, khi ngôi sao người Italy còn khoác áo Sheffield Wednesday

Công Vinh còn nói rằng án phạt nặng khiến anh dường như quên hẳn bóng đá. “Khi hay tin mình bị treo giò 6 trận, tôi không muốn nghĩ đến bóng đá nữa. Chưa bao giờ tôi chịu sức ép lớn như hiện nay. Ban đầu tôi không nghĩ đến việc có xin giảm thời hạn treo giò hay không. Nhưng giờ thì tôi muốn VFF xem xét lại mức phạt cho hợp lý hơn, và có thể ngày mai tôi sẽ nộp đơn khiếu nại. Trước mắt tôi cũng cần CLB cho nghỉ một thời gian để lấy lại cân bằng”.

Án phạt nặng khiến Công Vinh thậm chí tính chuyện giải nghệ: “Nếu không được giảm thời hạn kỷ luật và bị treo giò đúng 6 trận thì tôi sẽ nghỉ đá bóng, hoàn toàn có thể như thế. Công Vinh chỉ là một cá nhân, không có tôi sẽ có những cầu thủ khác. Có thể tôi sẽ làm một công việc khác ở TP HCM”. Nói vậy nhưng ngôi sao tiền đạo 25 tuổi này vẫn hy vọng vào cơ hội được sửa chữa sai lầm: "Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế mà tôi đã mắc sai lầm tai hại, đánh mất hình ảnh và danh tiếng cả chục năm liền gây dựng. Đó đã là một cái giá quá đắt với cá nhân tôi. Nên tôi rất muốn được trao cơ hội để làm lại từ đầu và chuộc lỗi. Ai cũng có lúc mắc sai lầm và đều mong muốn được tha thứ như tôi. Tôi còn nguyên nhiệt huyết thi đấu nhưng e ngại rằng không thể vượt qua được nếu VFF vẫn quyết treo giò tôi 6 trận".

Bên cạnh hình ảnh của một cầu thủ hàng đầu Việt Nam, Công Vinh còn có nghề tay trái là kinh doanh nhà hàng ăn uống. Năm 2009, anh và thủ môn Dương Hồng Sơn góp vốn mở nhà hàng Công Vinh – Hồng Sơn tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Thời điểm đó bộ đôi này còn tiết lộ sẽ mở thêm nhiều điểm kinh doanh nhà hàng ăn uống tại Hà Nội, TP HCM, và thành phố Vinh trong tương lai.

Mùa giải trước cầu thủ trẻ Hoàng Danh Ngọc của Nam Định cũng bị treo giò 6 trận và nộp tiền phạt do có hành động giơ ngón tay thối về phía khán giả Thể Công. Trước đó trung vệ Huy Hoàng của SLNA cũng từng quỳ lạy trọng tài từ xa, trong trận đấu ở V-League 2006 và phải nhận án treo giò hai trận.
Bóng đá thế giới cũng từng chứng kiến không ít pha bạo lực và hài hước về trọng tài

Giải PetroVietnam Gas V-League sau vòng 6

TT Đội Trận T H B Điểm

Khoa Nguyễn

Không có lòng yêu Bóng đá

Chỉ bởi một án phạt, Công Vinh sẵn sàng từ giã sân cỏ???, Tôi không hình dung đuợc tại sao một con nguời, một cầu thủ có chuyên môn như vậy mà đưa ra kết luận thật khó tin.

Đã mắc lỗi thì phải chịu án phạt, còn phản ứng như thế là thái quá. Liệu cổ động viên Việt Nam có còn tin được một người như Công Vinh không?

Không hiểu LĐBĐVN!

Mặc dù bất bình với hành động của CV và bản thân tôi cũng chẳng thích cầu thủ này, nhưng cách mà LĐ BĐVN đưa ra án phạt treo giò 6 trận cho một hành động như vậy khiến tôi chẳng thể hiểu nổi!

Phải chăng LĐ BĐ VN đang nâng tầm quan trọng của các ông vua trên sân cỏ trong tình cảnh mà V League vẫn còn nhiều trận đấu không sạch!.

Công Vinh nên chấp nhận án phạt.

Theo tôi Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định án phạt là đúng. Công Vinh là một cầu thủ chuyên nghiệp, mà đã vi phạm thì nên chấp nhận. Đừng đưa lý do để biện minh hoặc giận lẫy như trẻ con. Hãy để người hâm mộ còn thấy điều gì đó để mà tiếp tục ủng hộ Công Vinh..

Ủng hộ phát ngôn của Công Vinh để đáp lại kỷ luật quá đáng của liên đoàn!

Tôi không hiểu Tiểu ban kỷ luật của Liên đoàn BĐVN phạt Công Vinh vậy là có ý gì? Tôi đồng tình với bạn Lê Ngọc và một số bạn ở trên là án phạt như thế là quá nặng, ở Tây cầu thủ phạm lỗi tương tự có khi còn nghiêm trọng hơn (http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/03/3BA1A069/) cũng có bị phạt nặng vậy đâu!

Có ai chơi đá bóng hàng tuần không? Có ai hiểu tâm trạng của cầu thủ thực sự trên sân là như thế nào không? Nếu đá bóng mà không có một chút dũng khí, hiếu thắng cộng với một tính cách dũng mãnh thì đá làm cái gì! Tôi là một tiền đạo nghiệp dư và chỉ chơi bóng đá 7 người vào mỗi cuối tuần. Mặc dù chỉ đá giao hữu tiền sân nước thôi nhưng thỉnh thoảng còn bực tức, nóng giận và mất bình tĩnh, chửi thề....huống hồ gì chơi ở giải chuyên nghiệp, sự khốc liệt còn hơn nhiều.

Trong lúc đội nhà bị thua, Vinh đã hành động như vậy trong một tâm trạng phải khẳng định là không được sáng suốt như bình thường (điều đó mới là hoàn toàn bình thường). Phạm tội trong lúc bị kích động còn được giảm án nói gì đá bóng. Nhưng điều quan trọng ở đây là ngay sau trận đấu Công Vinh đã nhận thức ra sai trái và nhanh chóng xin lỗi người hâm mộ cũng như gọi điện thoại xin lỗi trọng tài chính và được chấp nhận.

Vậy mà quyết định phạt của liên đoàn vẫn nặng nề! Ai mà chẳng có lúc sai lầm, này nọ, nhưng "nhanh chóng nhận ra sai lầm và sửa sai ngay khi có thể" mới là đàn ông thật sự! Sau trận đấu Công Vinh mới là chính mình nhất. Đó mới là đàn ông! Tôi tin "từ giã sân cỏ" chỉ là quyết định nhất thời của Vinh và cũng chỉ để đáp lại quyết định quá nặng của Liên đoàn BĐVN. Tôi ủng hộ Công Vinh, tôi không tin và không muốn Vinh sẽ giải nghệ nhưng dù sao sự phát ngôn ấy cũng có lý do của riêng mình. Tôi ủng hộ 1 phiếu cho Công Vinh!

Quyết định đúng đắn

CV nên treo giày đi! Khả năng của CV chỉ có hạn nhưng kỳ vọng của người hâm mộ là quá lớn gây nên áp lực lên CV mỗi khi ra sân mà thi đấu không tốt sẽ bị ức chế.

Nhưng có phải đây là chuyện CV cố tình gây nên để mọi người để ý tới bạn???Thật sự sau chức vô địch AFF cup mình thấy trình độ của bạn chẳng có gì đáng xem cả,chỉ thấy tai tiếng nhiều thêm thôi.Nếu đem so tài năng của bạn với anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức... thì cũng xa lắm, không nên tự coi mình là ngôi sao nhé bạn.

Không chỉ mỗi cầu thủ thiếu chuyên nghiệp

Tôi là fan hâm mộ bóng đá, năm nay 33t nhưng tôi đã có hơn 20 năm xem và theo dõi các sự kiện bóng đá Việt nam, thế giới qua truyền hình cũng như xem trực tiếp trên sân. Trong suốt quá trình hơn 20 năm đã biết bao thế hệ cầu thủ tôi từng chứng kiến và xem họ thi đấu thì mỗi cầu thủ có một cá tính riêng, tài năng riêng và những tật xấu riêng, cùng sự phát triển không ngừng của nên bóng đá trong nước, thế giới.

Cầu thủ bây giờ có nhiều thứ như tiền bạc, danh vọng nhưng để đổi lại họ cũng phải đổ mồ hôi công sức và thậm trí cả máu nữa mới có được. Chúng ta luôn nói đến hai từ chuyên nghiệp và luôn đòi hỏi sự chuyên nghiệp từ các cầu thủ, đó là đòi hỏi chính đáng nhưng liệu chỉ các cầu thủ chuyên nghiệp thôi thì đã đủ chưa, bóng đá có phát triển được không cho dù cầu thủ là nhân vật chính để tạo nên sự chuyên nghiệp của bóng đá, câu trả lời là không vì một nền bóng đá được coi la chuyên nghiệp phải có sự chuyên nghiệp từ Ban tổ chức giải đấu, sự chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài, sự chuyên nghiệp của đội ngũ cổ động viên ..........

Sau sự kiện của Công Vinh chắp tay lạy trọng tài đó là một sự phản cảm, một hành động thiếu chuyên nghiệp của một cầu thủ mà Vinh còn thuộc diện ngôi sao nữa thì không thể chấp nhận được nhưng trong tình huống xử lý của trọng tài hôm đó có thật chính xác ? Các bạn hãy đặt mình vào vị trí của Công Vinh xem, chúng ta sẽ hiểu và một phần thông cảm cho Vinh. Tôi chưa thấy một giải đấu nào phạt cầu thủ nghỉ thi đấu 1/4 số trận của giải đấu. Theo ban tổ chức hành vi của Công Vinh đáng phải phạt nặng như vậy sao hôm đó ông trọng tài Vũ Bảo Linh không rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Công Vinh khỏi sân hay là vì ông ấu không hiểu quy định của giải.......?

Theo riêng cá nhân tôi Công Vinh bị phạt nặng như vậy là vì ban tổ chức giải hùa theo dư luận mà đưa ra án phạt. Đó là sự thiếu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Đừng bao giờ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ

Gửi Vinh. Đừng bao giờ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, là 1 nhân vật không thể thay thế của tuyển VN. Theo bản thân tôi nếu Vinh muốn treo giày thì cứ treo chứ đừng bao giờ nói ra như vậy để "khè" thiên hạ. Một cách hành xử thiếu chuyên nghiệp và không có đạo đức sân cỏ như vậy thì tôi nghỉ tuyển VN cũng không cần.

Quá thất vọng về thái độ của Công Vinh

Tôi từng là một người luôn theo dõi từng bước tiến của Công Vinh từ khi Vinh trở thành trụ cột của CLB SLNA cũng như đội tuyển VN. Theo tôi mức phạt mà liên đòan đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Không phải vì Vinh là người nổi tiếng nên cần mức phạt nặng để răn đe, nhưng hành động phản cảm và thiếu văn hóa của Vinh là một hồi chuông cảnh báo cho sự suy đồi đạo đức cầu thủ. Các bạn đã nhận được những khỏan tiền lót tay, cũng như những khỏan lương quá hậu hĩnh khi mà thực chất giá trị trên thị trường chuyển nhượng của các bạn chưa đến mức đó.

Xin lỗi khi phải nói điều này, chính những điều đó đã làm các bạn thêm "chỏanh chọe, yêu sách" mà không biết trau dồi tư các đạo đức. Nếu như chỉ vì lòng tự ái quá lớn của mình, Vinh đưa ra quyết định giải nghệ khi "đang ở đỉnh cao phong độ" càng làm cho hình ảnh của Vinh càng xuống cấp trong mắt người hâm mộ. Đừng bao giờ nghĩ rằng liên đòan sẽ thay đổi quyết định để giữ lại một "nhân tài". Có tài mà không có đức cũng là người vô dụng. Tôi hy vọng Vinh có thể đọc bài viết này, xem đây là một bài học tu tỉnh bản thân.

Vinh nói là "sẽ vào thành phố HCM làm một công việc gì đó nếu giải nghệ", tôi nghĩ là bạn có thể làm việc đó. Sẽ không ai hối tiếc nếu Vinh thật sự giải nghệ, mất đi một cầu thủ có năng lực như Vinh nhưng là bài học cho các cầu thủ khác cũng như nên bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp hơn, có những cầu thủ tài đức vẹn tòan thì có gì mà phải đáng tiếc chứ.

Chúc Vinh có quyết định sáng suốt về tương lai của mình nhé.

Trò giận dỗi trẻ con...!

Thật là thất vọng cho CV từ cái hành động vái lạy trọng tài cho đến tuyên bố giải nghệ ...CV bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ? Có biết vượt qua khó khăn để đi tiếp không. Với lối suy nghĩ như vậy thì tốt nhất giải nghệ thật nhé. Hi vọng là CV biết nói là biết làm. Bóng đá VN còn nhiều nhân tài lắm..

Chấp nhận đi

Mọi cuộc chơi đều có luật của nó, mình phạm luật thì phải chấp nhận nó như là một phần của cuộc chơi. Cứ tưởng bị treo giò 6 trận thì CV sẽ rút ra được nhiều bài học cho mình về cách ứng xử ... nhưng không ngờ CV lại có phát biểu thiếu suy nghĩ đến thế, việc này chỉ thể hiện sự thiếu chín chắn trong suy nghĩ của CV.

Thật thất vọng! Gần đây báo chí có vẻ như tâng bốc CV nhiều quá nên anh tự coi mình có nhiều đặc quyền hơn những người khác. Thử hỏi nếu Văn Quyến không nhúng tràm tại Sea Games 2003, không có bàn thắng bằng đầu (quá may mắn) tại trận chung kết AFF Cup 2008 thì thử hỏi CV có được như ngày nay không..

Công Vinh tự làm xấu hình ảnh của chính mình!

Tôi đồng tình với ý kiến của một số bạn về án phạt đối với Công Vinh là quá nặng. Về điều này thì Ủy ban kỷ luật cần phải học tập các nước khác nhiều.

Tuy nhiên, với hành động dọa giải nghệ thì đây hoàn toàn là 1 trò cười của Công Vinh trước những người hâm mộ cả nước. Những cầu thủ như Công Vinh cần phải suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn trước báo chí và dư luận. Tôi không tin là có người dám bỏ 1 công việc đáng mơ ước, với 1 thu nhập cũng vào loại đáng mơ ước chỉ với 1 lý do tương tự. Câu nói trên theo tôi không ngoài mục đích gây sức ép để thay đổi mức kỷ luật.

Công Vinh đang tự làm xấu hình ảnh mình trong mắt người hâm mộ cả nước!.

Bệnh "sao" trong người chưa khỏi

Nếu CV9 thật sự muốn treo giày thì cứ cho anh ấy quyết định.Tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá không nên nhượng bộ hoặc giảm án phạt cho cầu thủ "siêu sao" hay tạo scandal này.Còn theo tôi CV9 tuyên bố bị treo giò 6 trận là quá nhiều sẽ giải nghệ,theo thôi sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.Các bạn cứ tin tôi ..

Không nên

Tôi nói không nên là không nên nói như thế, còn việc giải nghệ tôi chưa quan tâm!
CV đã làm xấu hình ảnh của mình sau hành động trên sân và bây giờ lại làm mât đi sự hâm mộ CV từ người hâm mộ. Bóng đá chuyên nghiệp nên xem lại trình đọ văn hóa và học vấn của các cầu thủ. mong rằng đây là bài học cho các tài năng của nền thể thao VN..

Công Vinh không còn là Công VInh

Tôi nghĩ án phạt vậy là hợp lý. Cách Công VInh phản ứng với án phạt làm mất hình tượng của chính mình. Biết rằng ANh là 1 câu thủ giỏi, nhưng phát ngôn "bừa bãi" như vậy đã làm mất đi hình ảnh của tôi về Anh cũng như của bao người hâm mộ bòng đá. Tôi nghĩ Anh VInh nên suy nghĩ thật kỹ trước khi phát ngôn. Anh là người của công chúng thì nên thể hiện mình là một người chuyên nghiệp. Nếu thật sự muốn giải nghệ tôi nghĩ cũng tốt vì trong hàng ngũ những cầu thủ giỏi của VN không nên có những người thiếu tính chuyên nghiệp và có những phản ứng thái quá như vậy..

Đừng nói để rồi không làm được

Công Vinh nói sốc với án phạt, tôi đồng ý bởi tôi biết CV nghĩ mình là ngôi sao nên LĐ sẽ giơ cao đánh khẽ. Nhưng xin hỏi CV rằng trước CV có cầu thủ của Nam Định cũng đã bị treo giò 6 trận vì hành động tế sống trọng tài, thời điểm đó CV có thấy sốc không? Minh thấy là sốc mà còn đi vào vết xe đổ đó, nếu tôi mà là Liên Đoàn tôi sẽ còn phạt nặng hơn nữa. Công Vinh nói sẽ giải nghệ nếu nếu LĐ cấm 6 trận, tôi cá CV sẽ không làm được vậy, câu nói đó chẳng khác nào đang trêu ngươi LĐ và người hâm mộ, đừng nên nói để rồi lại không làm được. Tôi là đồng hương tôi khuyên anh chân thành đấy..

Đạo đức cầu thủ

Đạo đức của mỗi cầu thủ là thứ mà bóng đá Việt Nam thiếu trầm trọng, Sự chuyên nghiệp của bóng đá bắt nguồn từ thái độ của mỗi cầu thủ. Đừng nghĩ mình là "sao", thiếu anh , Việt Nam còn khối người tài..

Buồn !

Niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam đó các bạn ! Đội trưởng của đội bóng đá Nam đó ! nhân cách Công Vinh đã đánh đổi bằng đồng tiền và sự nổi tiếng rồi. CV hãy nhìn Rooney đi ! đó mới là một ngôi sao thực sự ! còn CV chỉ là .... Buồn cho bóng đá VN.

Nghỉ ngơi đi!

6 trận??? Bản thân án phạt đã là trò cười rồi... Còn Công Vinh, không đáng bị như vậy nhưng cũng đã làm điều có lỗi, anh tiếp tục đưa trò đùa này đi đến đâu??? Tôi ủng hộ việc anh cần 1 thời gian để nghỉ ngơi! Có lẽ sau đó anh sẽ đưa ra quyết định sáng suốt cho mình. Nhưng đừng có làm những người kỳ vọng ở anh phải thất vọng vì một suy nghĩ ích kỷ và nóng vội. Cả 2 đều quá dở! Rồi ai sẽ xuống nước để kết thúc chuyện này? Quá NỰC CƯỜI!.

Ủng hộ giải nghệ

"ngôi sao tiền đạo 25 tuổi này tiết lộ khả năng treo giày", đã dám nói ra thì hãy treo giày thật đi. Đừng giống như thùng rỗng kêu to CV ơi. Hay là chỉ làm trò để gây scandal !.

Đồng ý với CV

Tôi thấy CV tự giải nghệ như thế là hợp lý. Nếu tôi có quyền tôi sẽ buộc anh ta giải nghệ nếu như không tự giác. Bóng đá VN không cần 1 người như thế. Hy vọng CV giữ lời..

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao