Thứ năm, 11/3/2010, 06:30 GMT+7

Real Madrid sớm bị loại khỏi Champions League

Ở trận lượt về vòng 16 đội tối qua, "Dải thiên hà" bị Lyon cầm chân ngay tại Bernabeu với tỷ số 1-1. Đội bóng Pháp đi tiếp nhờ kết quả chung cuộc 2-1, còn đại gia Tây Ban Nha lần thứ sáu liên tiếp bị loại ngay trước vòng tứ kết.

Trong chuyến làm khách tối qua, Lyon có lợi thế dẫn trước 1-0 từ trận lượt đi. Lợi thế đó đã được củng cố bằng lối chơi mang tính tổ chức, kỷ luật cao, gây ra nhiều khó khăn cho Real. Lyon cho thấy, họ đã rút được nhiều kinh nghiệm từ bài học ở mùa giải 2008-2009 (hòa 1-1 tại sân nhà và thua 1-4 tại sân Nou Camp của Barca).

Lượt về vòng 1/8
Champions League

Xét về cục diện trên sân, Real đã có sự khởi đầu hoàn hảo, song thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã không tìm được cách nâng cao cách biệt sau khi Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Pha bỏ lỡ đáng chú ý nhất của họ là tình huống tiền đạo Gonzalo Higuain có bóng trước khung thành bỏ trống trong hiệp một. Không có thêm bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá đắt khi cầu thủ trẻ người Bosnia, Miralem Pjanic, lập công ở phút 75 bằng một cú sút cận thành, đem về tỷ số hòa cho Lyon.

Trước trận lượt về, HLV Claude Puel đã cảnh báo, Real có thể sẽ gây nhiều khó khăn cho đội bóng của ông trong 20 phút đầu. Thực tế vượt xa dự đoán của Puel vì ngay ở giây thứ 20, thủ môn Hugo Lloris đã phải chạy khỏi khu vực 5m50 để vô hiệu hóa pha lên bóng của Kaka.

Real Madrid không qua được đối thủ vốn được đánh giá là nhẹ ký hơn so với Inter.
Real Madrid không qua được đối thủ vốn được đánh giá là nhẹ ký hơn so với Inter.

Với nhiều kỳ vọng đặt vào màn khởi đầu, đội chủ nhà đã thành công phần nào trong kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh". Phút thứ 6, tiền vệ Guti chuyền bóng, tạo điều kiện cho Cristiano Ronaldo băng xuống bên trái vòng cấm địa, tung cú sút chìm qua đôi chân của Lloris. Tỷ số là 1-0 cho Real.

Sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục chơi áp đảo. Tuy nhiên sau khoảng thời gian mất tập trung, Lyon đã tìm được sự ổn định và bình tĩnh để hóa giải sức ép. Hầu hết các pha tấn công của Real đều được thực hiện bởi Ronaldo, Kaka và Higuain, trong đó, siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ nổi bật hơn cả. CR9 cũng là nhân vật được chăm sóc đặc biệt bởi các hậu vệ đối phương.

Với lối chơi chậm, chắc, Lyon dần đẩy lùi nguy hiểm ra khỏi khu vực 16m50. Sau bàn mở tỷ số, Kaka và Ronaldo tạo được thêm một số pha sóng gió nhưng cơ hội sáng sủa nhất thuộc về Higuain. Lloris băng ra để cản pha chọc khe của Kaka ở cuối hiệp một nhưng bị tiền đạo người Argentina qua mặt. Với rất nhiều mục tiêu dứt điểm trong khi khung thành bị bỏ trống, Higuain sút bật cột dọc rồi nhìn bóng lăn dọc theo vạch vôi. Nếu cơ hội này được tận dụng, có lẽ kết quả của trận lượt về đã không phải là 1-1 và Real được vào vòng tứ kết sau 5 lần liên tục bị loại.

Lyon cũng có một cơ hội khá nguy hiểm cuối hiệp một. Sidney Govou qua mặt hậu vệ Alvaro Arbeloa ở cánh phải rồi tạt chìm vào vòng cấm. Bóng đi hiểm hóc, vào vị trí ở gần Jean Makoun, nhưng tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận lượt đi không thể tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 7 m.

Với tỷ số 1-0 trong hiệp một, thế cân bằng chung cuộc được thiết lập. Do vậy, sau giờ nghỉ giải lao, Lyon đã chơi mạo hiểm hơn. Phút 48, Cesar Delgado kiến thiết bóng cho Maxime Gonalons nhưng tiền vệ trẻ này không thực hiện thành công pha đánh đầu. Govou cũng bỏ lỡ một cơ hội khá tốt, trước khi tiền đạo Lisandro Lopez uy hiếp thủ môn Iker Casillas bằng một cú sút xa uy lực từ cự ly khoảng 30 m.

Trong khi đó, Real cũng kiểm soát bóng đáng kể nhưng lo ngại về khả năng thủng lưới đã làm hàng công không dám xông lên áp đảo như trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Hai tình huống tốt nhất của đội chủ nhà là cú sút bay sát cột của Kaka và pha dứt điểm vọt xà của tiền vệ Esteban Granero.

Pjanic chia vui sau khi ghi bàn.
Pjanic chia vui sau khi ghi bàn.

Với thế trận khá cân bằng, tưởng như trận đấu đã phải giải quyết trong hai hiệp phụ thì Lyon bất ngờ tìm được bàn thắng quyết định. Trong pha tấn công nhẹ nhàng ở phút 75, Delgado chuyền sệt vào vòng cấm, tạo điều kiện cho Lisandro chạm một nhịp, nhả bóng cho Pjanic. Với cơ hội không thể tốt hơn khi trước mặt là thủ môn Casillas, cầu thủ trẻ người Bosnia đã tung cú sút bằng chân trái từ cự ly 7 m, gỡ hòa 1-1.

Bàn thủng lưới đã làm Real sụp đổ về tinh thần. Các nỗ lực tấn công của đội chủ nhà đều không thành do vấp phải hàng thủ thép của Lyon. Không chỉ vậy, Casillas suýt bị thủng lưới thêm khi Lisandro có cơ hội ở phút 86. Delgado cũng có một cơ hội tương tự. Tuy vậy, 1-1 là tỷ số đủ để Lyon tiến vào tứ kết.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Garay, Albiol, Arbeloa (Mahamadou Diarra, 84'); 'Lass', Granero (Van der Vaart, 61'), Guti; Kaká; Cristiano Ronaldo, Higuaín.

Lyon: Lloris; Réveillère, Cris, Boumsong (Kallstrom, 46'), Cissokho; Toulalan, Makoun (Gonalons, 46'), Pjanic (Ederson, 84'); Govou, Delgado, Lisandro.

* Xem clip bàn mở tỷ số của Ronaldo
* Bàn gỡ hòa của Pjanic

Nguyễn Tuấn

Real nên thay HLV

Dải Galaticos 2.0 của RM nên có 1 HLV lão luyện hơn dẫn dắt, nếu RM có được 1 HLV có lối chơi giống của Arsenal thì RM sẽ chơi rất đẹp và rất mạnh.

Kiêu binh tất bại!

Ronaldo luôn xem mình là người giỏi nhất nhưng thực sự chưa bao giờ như thế. Bóng đá là môn chơi của tập thể, nếu 1 người trong tập thể đó luôn nghĩ mình là sao thì ắt phải chịu thất bại thôi!CR9 có thể hòa nhập rất tốt với Real nhưng thái độ của anh ta ngày càng quá quắt, kênh kiệu... chính điều đó đã phải trả giá bằng bài học của Lyon!

Ronaldo bỏ đội lớn đến đội nhỏ thì vậy thôi

Bỏ đội bóng lớn 5 năm liên tiếp ít nhất vào BK để đến đội trình độ trung bình 5 năm liên tiếp bị loại ở vòng 1/16 thì vậy thôi.

CR9 và một nỗi đau

Tội nghiệp Cristiano Ronaldo. Định mệnh xếp đặt MU và Real đá cùng ngày, cùng giờ, nhưng kết quả là MU huỷ diệt đối phương, trong khi Real cay đắng rời cuộc chơi. Sau khi Ronaldo chuyển đến Madrid, MU vẫn tiếp tục tiến vào tứ kết, trong khi Real lần thứ 6 liên tiếp bị hất ra.

Tiền không phải là tất cả.

Tiền không phải là tất cả. Bóng đá là môn thể thao của 11 người chơi gắn kết chứ 11 ngôi sao cũng thế thôi. Tôn vinh tinh thần đồng đội và lối chơi nhiệt tình.

huấn luyện viên quá kém

Real chỉ có tìm 1 huấn luyện mới và cải tổ triệt để sau mùa bóng này mới mong hy vọng lấy lại ánh hào quang chút xíu. Bóng đá giờ khác xa thời xưa. Tư duy kiểu Real đã lỗi thời. Chelsea là một thí dụ điển hình về kiểu đầu tư, làm bóng đá dùng đồng tiền. Real lại không rút ra một chút kinh nghiệm nào. Bayern Munich đang thay đổi tích cực khi bỏ dần kiểu xây dựng bóng đá kiểu Chelsea, Real. Tốt nhất Pellegrini nên ra đi sớm.

Đáng tiếc cho cựu R7 của Mu

Đúng là định mệnh, Dải Thiên hà đắt giá đã không vượt khỏi "dớp" 5 năm liền bị chặn trước tứ kết. Chắc hẳn cựu R7 sẽ cảm thấy hối tiếc khi quyết định dời Mu và thấy đội bóng cũ cùng R10 thăng hoa như thế nào trong đêm qua trong những khoảnh khắc Real gục ngã!!!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao