Thứ tư, 17/2/2010, 04:57 GMT+7

MU đánh bại Milan ngay tại San Siro

Giành chiến thắng 3-2 ở lượt đi vòng 16 đội tối qua, với cú đúp của Wayne Rooney, đại gia nước Anh xem như đã tiến một bước dài hướng tới tứ kết Champions League.
>Xem các bàn thắng

Trong lịch sử C1/Champions League, MU đã 4 lần đến làm khách trên sân của Milan và toàn thua (thậm chí chưa ghi nổi lấy một bàn). Và tối qua đã có lúc tưởng như bóng đen quá khứ lại hiện về ám ảnh MU khi ngay phút thứ 3 đã bị Milan chọc thủng lưới. Từ quả đưa bóng vào cấm địa của David Beckham, Patrice Evra phá không hết tầm tạo cơ hội cho Ronaldinho dứt điểm. Bóng đập chân Michael Carrick khiến thủ thành Van der Sar không thể cản phá.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League

Bàn mở tỷ số giúp Milan đạt trạng thái hưng phấn – tạo cơ sở cho thế trận áp đảo và cơ hội. Ronaldinho tiếp tục là nguồn cảm hứng trong lối chơi của đội chủ nhà. Không lâu sau bàn mở tỷ số, anh đã lại có cơ hội nhưng lần này không đánh bại được Van der Sar. Cách biệt có thể đã được nhân đôi nếu phút 11 Luca Antonini kết thúc tốt hơn khi cách đích chỉ bằng khoảng cách đá penalty.

Ở chiều ngược lại, gáo nước lạnh sớm dội lên đầu khiến MU mất ít phút tê cóng. Họ không phát huy được khả năng ở mọi vị trí và chỉ biết chống đỡ những pha vây hãm dồn dập của đội chủ nhà. Cú sút chệch địch từ khoảng 10 của Rooney phút 19 là tình huống đáng chú ý đầu tiên và hiếm hoi của MU. Bên ngoài sân, HLV Alex Ferguson có lúc phải chạy ra sát đường biên để chỉ đạo và úy lạo tinh thần học trò.

Giữa muôn trùng khó khăn ấy, MU bất ngờ có được bàn gỡ hòa 1-1 có phần may mắn. Phút 36, sau đường chuyền của Darren Fletcher bên cánh phải, Scholes nhao tới dứt điểm cận thành bằng chân phải nhưng hụt. Tuy nhiên bóng đập chân trái của anh rồi… “đủng đỉnh” lăn vào lưới. Đây là bàn thắng đầu tiên mà MU ghi được trên sân San Siro kể từ lần đầu tiên đến làm khách của Milan năm 1958.

Trước khi hiệp một kết thúc, đội chủ nhà buộc phải thay người do Antonini chấn thương. Giuseppe Favalli vào thế chỗ.

Rooney tiếp tục đem lại khác biệt trong những trận đấu của MU.

Sau giờ nghỉ Milan vẫn là đội có được những cơ hội trước, nhưng không ai tận dụng thành công. Pato được các hậu vệ MU tạo điều kiện và khoảng trống nhưng đánh đầu chệch đích phút 49. Không lâu sau, Van der Sar phải vất vả mới hóa giải được quả đá phạt từ trên 30 mét của Pirlo. Phút 61, Pato phối hợp tạo điều kiện cho Ronaldinho kết thúc nhắm vào góc xa, nhưng Van der Sar tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc, rướn người đẩy bóng qua xà.

Không thể để đội nhà tiếp tục bị dồn ép, HLV Ferguson buộc phải tính đến các giải pháp thay thế. Nani thi đấu không hiệu quả bị rút ra, để Antonio Valencia vào thế chỗ. Và tiền vệ này lập tức phát huy khả năng bằng đường chuyền bổng chính xác từ cánh phải sáng mé trái khu cấm địa cho Rooney bật cao hơn Daniele Bonera đánh đầu tung lưới đội chủ nhà từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-1 cho MU. Thế trận thuận lợi từ đó được chuyển sang phía đội khách.

Chỉ 8 phút sau, cách biệt được gia tăng thành 3-1 cho MU. Và người làm được điều đó vẫn là tiền đạo đang đạt phong độ rất cao Rooney. Hàng phòng ngự Milan cũng “góp” một phần công sức vào bàn thắng này của đội khách khi chơi quá lỏng lẻo, để Rooney thoải mái thoát xuống bật cao đánh đầu hạ Dida sau đường bấm bóng của Fletcher. Hai phút trước bàn thua này, Beckham đã phải rời sân vì thi đấu không hiệu quả. Seedorf là người vào thay.

Beckham (phải) không tạo được ấn tượng khi gặp lại đội bóng cũ

Chính tiền vệ người Hà Lan sau đó ghi bàn tuyệt đẹp rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Milan giữa lúc bế tắc. Ronaldinho có đường chuyền quyết định để Seedorf trong thế bị đeo bám đánh gót điệu nghệ, làm ngỡ ngàng người đồng hương Van der Sar. Hy vọng gỡ hòa lại sống dậy trong Milan, giúp họ có những phút cuối hứng khởi.

Nhưng tất cả đều đã quá muộn, ngay cả khi trước khi hiệp hai kết thúc MU chỉ còn có 10 người (Carrick nhận thẻ vàng thứ hai). Không phải là họ không có cơ hội, nhưng sự nôn nóng có vẻ như đã khiến Filippo Inzaghi (thay Huntelaar) đánh mất cảm giác khi sút bóng vọt xà, còn Thiago Silva đánh đầu chệch cột trong thế không ai kèm.

Kết quả tối qua đẩy Milan vào tình thế rất khó khăn, trong khi với MU đây là một lợi thế rất lớn trước trận lượt về ở Old Trafford. Đây cũng là trận thứ 16 liên tiếp trên sân khách ở Champions League, thầy trò Ferguson bất bại.

Đội hình thi đấu:

Milan: Dida, Nesta, Bonera, Thiago Silva, Pirlo, Ambrosini, Beckham (Seedorf 72), Antonini (Favalli 38), Ronaldinho, Alexandre Pato, Huntelaar (Inzaghi 77).
Bàn thắng: Ronaldinho 3

MU: Van der Sar, Evra, Ferdinand, Rafael Da Silva(Brown 90+2), Evans, Park, Carrick, Nani (Valencia 64), Scholes, Fletcher, Rooney.
Bàn thắng: Scholes 36, Rooney 66 & 74.

>Xem các bàn thắng

Hà Uyên

Chuyên ăn may

Nếu có cuộc thi bình chọn đội bóng may mắn nhất thế giới thì có lẽ MU chiếm vị trí quán quân.

Thần may mắn đứng về phía MU

Quả thật thần may mắn đã đứng về phía MU hôm nay, Milan chơi hay hơn, kỹ thuật hơn, kinh nghiệm hơn nhưng cuối cùng lại thua. Thật tiếc cho Milan. Xin chúc mừng các fan của MU. MU luôn luôn vậy: May mắn ( Hãy nhìn Paul Scholes sút trượt chân phải lại ghi bàn bằng chân trái là đủ thấy ) Wayne Rooney có phong độ thật tuyệt vời, cả MU bay lên nhờ đôi cánh của anh. MU mãi mãi là đội bóng trẻ thơ như chính ngài Alex Ferguson.

Trận cầu đỉnh cao

Đầu năm thức coi một trận cầu đáng đồng tiền bát gạo. Đúng như dự đoán MU gặp vấn đề tâm lý khi gặp AC, trong hơn 20 phút đầu bị AC quần như con. Công nhận là Ronaldinho đá quá hay làm Nani cúm luôn... !!! Nhưng đẳng cấp kịp lên tiếng. Bàn gỡ của Scholes tuy có phần may mắn nhưng theo tui là xứng đáng vì thật ra AC lúc này bắt đầu hụt hơi sau khi chơi màn phủ đầu quá tuyệt mà lại không tận dụng được cơ hội của mình. Hiệp 2 thì phải công nhận tài động viên tinh thần trong phòng thay đồ và tài dùng người của Sir Alex. Sau khi bị Sir Alex chửi 1 trận te tua, Evans đá tự tin hẳn, Nani có khá hơn nhưng việc bị thay bằng Valencia là quá chính xác. Sir Alex đã đánh đúng tử huyệt ở cặp hậu vệ biên của AC. Còn Rooney thì quá tuyệt. Khôn khóe lùi về sau, kéo giãn cặp trung vệ già nua của Milan, rồi bất ngờ xuất hiện hạ gục Dida. Đến khoảng phút 70 trở đi là hàng hậu vệ Milan như bầy cừu mặc cho sói Rooney tung hoàng... tiếc là MU không tận dụng cơ hội xử luôn cho rãnh nợ. HLV Leo của AC cũng xứng danh là tuổi trẻ tài cao. Đã nhận ra sai lầm khi bố trí Beck thay vì Seedorf. Vì thật ra lối đá của Beck thì MU còn lạ gì, mà giờ anh đâu còn như trước làm sao chịu nổi đám đàn em đã mọc nanh. Nếu Seedorf đá từ đầu thì MU cũng hơi mệt chứ không chơi, nhưng có lẽ sức của anh cũng chỉ đá được nhiêu đó, nhiều hơn thì chắc cũng như Nesta thôi, được hơn nửa hiệp là đuối. Dù sao cũng phải cảm ơn cả hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đỉnh cao, đầy kịch tính trong ngày đầu xuân. Hihihi, MU cứ tự tin thế này thì chắc lại vô địch nữa thôi.

mu-milan

Mu đá khá may mắn tuy nhiên tôi hy vọng milan se lật ngược thế cờ ở lượt về

AC-MU

Tôi là người hâm mộ AC. Một trận đấu của lớp trẻ khẳng định giá trị bản thân và của những lão tướng đã qua rồi những thời huy hoàng. Dẫu biết rằng kết quả AC thua và phải rất khó khăn trong chuyến hành quân lượt về trên sân Old Trafford nhưng tôi vẫn hài lòng nhưng gì họ đã thể hiện. Một lối chơi đẹp ở cả hai đội, họ xứng đáng nhận được sự kính trọng của các đội bóng trong làng túc cầu thế giới. Xem AC thi đấu tôi có cảm tưởng như đang xem những vị anh hùng đang chiến đấu trong câu chuyện lịch sử hay trong các câu chuyện cổ tích bà tôi thường kể. Những phút biểu diễn của Ronaldinho thật kỳ lạ,bất ngờ và đầy thán phục. Xem Rooney thi đấu tôi thấy anh đã truởng thành, mang dáng dấp của vị thủ lĩnh đầy sức mạnh và sự tỉnh táo. Nó khác xa với cảm giác mà C.Ronaldo đã để lại. Tôi luôn cầu chúc cho AC chiến thắng tại Old Trafford, sau trận đấu này tôi hy vọng những vị anh hùng của tôi đã cảm nhận được sự tổn thương và sẽ vùng lên ở trận lượt về.

GIÀU CẢM XÚC

Xin chúc mừng các fan MU,một thắng lợi đầu năm (Âm lịch) như thế này quả là tuyệt vời đúng không các bạn,Một trận đấu giàu cảm xúc và kịch tính đến nghet thở,sau bàn thua sớm tôi nghĩ trong đầu và nói với ông anh cùng xem"đây sẽ là chiến thắng ngược dòng cho MU với điề kiện không được thủng lưới thêm lần nửa trước giờ giải lao" Nhận định này có lẽ một phần xuất phát từ tình yêu dành cho MU, phần còn lại là sự so sánh lực lượng đôi bên, Rỏ ràng giửa kinh nghiệm và sức trẻ, tôi chọn sức trẻ. Quả thế các bạn ạ! Sang hiệp hai các bạn có thấy Valen cia rồi Rooney thậm chí cả Fletcher và Park cho hàng hậu vệ AC ngửi khói như thế nào không, Điều đó cho thấy rỏ sức trẻ đã thắng, công bằng mà nói AC cũng có cơ hội dành kết quả tốt hơn nhưng chiến thắng chỉ dành cho người xứng đáng nhất.Ở Seri A, AC Milan là đội tôi yêu nhất và tôi là fan đích thực của đội bóng sọc đỏ đen nhưng nếu phải lựa chọn thì tôi buộc phải đứng về MU,vì thế lá thăm dung rủi cho hai đội gặp nhau làm tôi rất buồn. Nhưng thôi mọi chuyện đã qua chúng ta hãy chúc mừng MU và chờ đợi trận lượt về, Đầu năm xin kính chúc các fan bóng đá một năm dồi dào sức khỏe đễ chuẩ bị cho một WC đầu tiên ở Châu Phi và AN KHANG THỊNH VƯƠNG, VẠN SỰ NHƯ Ý trong cuộc cuộc sống. Xin chào.......

Trận đấu hay

tôi vừa thích MU vừa thích Milan, tối qua xem trận đấu này thấy hay quá, nhiều bàn thắng đẳng cấp. Tuy nhiên Milan hơi thiếu may mắn. Chúc mừng MU!

bổ sung 2 cánh 1 thủ môn

Favalli đã già không còn đủ sức chạy theo Valencia nữa. Milan nên bổ sung thêm 2 hậu vệ chạy cánh chẩt lượng trẻ khoẻ và 1 thủ môn có thể là điểm tin cậy của toàn đội chứ dida mắc quá nhiều sai lầm chết người

Một trận cầu đỉnh cao làm mãn nhãn người hâm mộ !

Một bữa tiệc bóng đá đẹp mắt ! Một món Tết đầy hứng khởi ! Quá nhiều cung bậc cảm xúc đã dc thể hiện qua suốt 90 phút của trận đấu ! Chúc mừng Mu với màn trình diễn tuyệt vời tại tử địa San Siro ( nơi vẫn thường dc xem là chốn đi dễ khó về với Quỷ đỏ ). Milan đã có cơ hội nhưng họ ko biết tận dụng và đã phải trả giá ! Bóng đá luôn là như thế !

MU thắng xứng đáng

Chúc mừng MU ! Trận này MU thắng hoàn toàn xứng đáng, tinh thần đồng đội và lối chơi quả cảm giúp MU tạo nên thắng lợi chứ ko phải nhờ sự mai mắn như bài viết trên. Park, Fletcher, Rooney, van der sar trận này chơi quá xuất sắc...

MU vô đối!

hj, hiệp 1 thót tim mấy lần nhưng đẳng cấp thật sự đã dc phát huy trong hiệp 2. Đó là khác biệt giữa AC & MU. Chúc mừng MU! Hi vọng ở Old transfford MU sẽ cho AC thêm 1 bài học nữa giống như cách MU "chỉ bảo" Inter mùa trước!!!
MU vô địch!

bong da

một trận cầu thật kịch tính MU đã làm được điều mà 3 năm trước đã không làm được thât tuyệt vời chúc mừng MU

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao